Mùa vừa qua, với việc Van Persie xuất hiện và bừng sáng ở vị trí trung phong cắm, Rooney trở thành lựa chọn thứ yếu của HLV Ferguson cho vị trí này. Số 10 của MU vì thế phải đá dạt biên, tiền đạo lùi và thậm chí, nhiều lần còn bị kéo xuống hẳn tuyến giữa.
Ngay cả khi HLV Ferguson đã giải nghệ, rất khó để Rooney lấy lại vị trí trung phong cắm. Tân HLV David Moyes nhiều khả năng sẽ kế thừa công thức chiến thắng từ vị tiền nhiệm, với Van Persie mặc nhiên là ưu tiên số một. Nhiều ý kiến tin rằng nếu tiếp tục gắn bó với MU, Rooney sẽ dần phải chấp nhận thực tế và cam chịu chơi ở tuyến giữa.
Tuy nhiên, Rooney, trả lời tạp chí 4-4-2 số tháng 7, hôm qua đã bác bỏ khả năng đó: "Việc đá ở tuyến giữa có thể sẽ diễn ra, nhưng phải trong vài năm nữa. Còn bây giờ, tôi là một trung phong đích thực. Tôi muốn ghi thật nhiều bàn thắng".
"Tôi từng đá cắm một thời gian dài ở MU và thấy rất thoải mái với vai trò đó. Khi bạn đá cắm, bạn phải luôn ở phía trên, giúp cả đội bằng cách gắng giữ bóng và chờ hỗ trợ. Kinh nghiệm sẽ giúp bạn thực hiện tốt hơn nhiệm vụ ấy. Đó là vai trò hợp với tôi và tôi hy vọng tiếp tục được trọng dụng ở vị trí đó", anh nhấn mạnh.
Rooney không chỉ thể hiện quan điểm bằng lời nói, mà còn bằng hành động cụ thể trên sân cỏ. Hôm 2/6, tiền đạo của MU được xếp đá cắm và tỏa sáng với một pha làm bàn đẳng cấp cùng một đường kiến tạo cho đồng đội Chamberlain lập công, giúp Anh cầm hòa chủ nhà Brazil 2-2.
Phương Minh