Từ gần nửa tháng nay, một trong những từ ngữ được nhắc đến nhiều nhất trong làng bóng đá Anh là "ngã nhào", ám chỉ hành động giả vờ ngã vật xuống sân của cầu thủ dù không bị đối phương phạm lỗi thực sự. Tất cả bắt nguồn từ hành động ăn vạ lộ liễu của Eduardo Da Silva trong trận lượt về vòng loại Champions League, gặp Celtic. Vì hành động đó, chân sút của Arsenal đã bị UEFA xử phạt treo giò hai trận. Truyền thông xứ sương mù đồng thời dấy lên chiến dịch kêu gọi cầu thủ "Không ngã vờ".
Một số trận đáng chú ý ở Vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Âu |
Thứ bảy, 5/9 Bảng 1 Đan Mạch 1-1 Bồ Đào Nha (Bendtner 42' - Liedson 86') Hungary 1-2 Thụy Điển (Huszti pen 79' - Mellberg 8', Ibrahimovic 90') Bảng 2 Thụy Sỹ 2-0 Hy Lạp Bảng 3 Slovakia 2-2 CH Czech Bảng 4 Nga 3-0 Liechtenstein Bảng 5 Tây Ban Nha 5-0 Bỉ (Silva 41' & 68', Villa 49' & 85', Pique 50') Thổ Nhĩ Kỳ 4-2 Estonia Bảng 6 Croatia 1-0 Belarus Ukraine 5-0 Andorra Bảng 7 Pháp 1-1 Romania (Henry 48' - Escude phản lưới nhà 56') Bảng 8 Gruzia 0-2 Italy (Kaladze phản lưới nhà 57' & 67') Bảng 9 Iceland 1-1 NaUy Scotland 2-0 Macedonia |
Giao hữu quốc tế Thứ bảy, 5/9 Anh 2-1 Slovenia (Lampard pen 31', Defoe 63' - Ljubijankic 85') Đức 2-0 Nam Phi (Mario Gomez 35', Oezil 77') Hà Lan 3-0 Nhật Bản (Van Persie 69', Sneijder 73', Huntelaar 87') |
Rooney là một trong những cá nhân có mối liên hệ nổi bật đến phong trào này, ở cả hai khía cạnh. Về mặt tiêu cực, anh bị một phần không nhỏ giới chuyên môn cho là có chủ ý ăn vạ trong trận gặp Arsenal ở Ngoại hạng Anh cuối tuần trước, để đòi penalty và mang lại bàn gỡ hòa 1-1 cho MU. Còn ở mặt tích cực, chính tiền đạo sinh năm 1986 từng đăng đàn phê phán thói ăn vạ trên sân cỏ. Anh thậm chí tự nhận là cầu thủ trung thực.
Tuy nhiên, trong trận đấu hôm qua, chính Rooney lại rơi vào tâm bão, khi bị cho là cố tình ngã vờ trong cấm địa, giúp đội nhà có được quả penalty để khai thông bế tắc phút 31. Trong tình huống đó, hậu vệ đội khách, Bostjan Cesar, chỉ thoáng nắm nhẹ áo của Rooney rồi bỏ ra. Trong khi đó, chính tiền đạo đang chơi cho MU mới là người giữ áo đối phương quyết liệt hơn rồi ngã lăn ra sân. Bỏ ngoài tai phản ứng quyết liệt của cầu thủ Slovenia, trọng tài chính vẫn chỉ tay vào chấm phạt đền. Frank Lampard được giao trọng trách thực hiện và thành công, giúp Anh mở tỷ số có phần may mắn.
Trước đối thủ chỉ giữ vị trí thứ 54 trên bảng xếp hạng của FIFA, đến từ một quốc gia mới được thành lập 18 năm và chỉ có khoảng 2 triệu dân, "Sư tử Anh" hứa hẹn có cữ dượt dễ chịu trước trận đánh quan trọng với Croatia giữa tuần tới, ở vòng loại World Cup. Tuy nhiên, với những gì diễn ra trong khoảng nửa đầu hiệp một trận giao hữu tối qua, HLV Fabio Capello hẳn cảm thấy còn nhiều điều phải làm.
Rooney cười tinh quái sau khi kiếm được quả penalty. Ảnh: Reuters. |
Tung ra sân đội hình mạnh nhất, nhưng đội chủ nhà không duy trì được thế trận áp đảo sau tiếng còi khai cuộc. Họ dần gặp khó khăn vì lối chơi quyết liệt của Slovenia. Tuyến trên, Rooney và Emile Heskey thường xuyên đói bóng. Hàng tiền vệ chơi thiếu sáng tạo, trong khi khâu phòng ngự thiếu Rio Ferdinand chơi như mơ ngủ. Ngay phút thứ 3, thủ thành Robert Green tạo nên cảm giác bất an khi để tay chạm bóng bên ngoài cấm địa, nhưng trọng tài bỏ qua.
Slovenia lẽ ra có bàn mở tỷ số ở phút thứ 8, khi đường chuyền của Zlatko Dedic xuyên qua khoảng trống của bộ đôi trung vệ John Terry - Matthew Upson, tạo điều liện cho Milivoje Novakovic thoát xuống. Loại bỏ được Green nhưng cầu thủ đội khách lại dứt điểm vọt xà, có thể do lúng túng khi thấy Terry và Upson lui về chắn trước khung thành. Không lâu sau, Novakovic lại có cơ hội từ pha thoát biên của Andraz Kirm. Vẫn chẳng thành công nhưng đó là lời cảnh tỉnh nữa dành cho hàng thủ Anh về sự sơ hở khi mải mê dâng cao.
Phải đến khoảng giữa hiệp một, đội chủ nhà mới nhen nhóm được không khí sôi động. Cơ hội liên tục đến thông qua cú đánh đầu nguy hiểm của Heskey, pha dứt điểm bị chặn trước vạch vôi của Rooney hay sau đó là tình huống kết thúc bằng đầu của Terry đưa bóng dội trúng khung gỗ. Sóng gió tuy vậy không hoàn toàn lắng dịu đối với chủ nhà. Có lần, thủ thành Green rất vất vả mới phá được bóng trong chân Dedic.
Sự khinh suất ở hàng thủ khiến tuyển Anh (trắng) nhiều phen khổ sở. Ảnh: Reuters. |
Sau đó, phải nhờ món quà mà trọng tài chính người Thụy Điển Jonas Eriksson ban tặng khi Rooney ngã vờ, đội chủ nhà mới vượt lên dẫn 1-0, và qua đó khai thông được bế tắc trong tinh thần và lối chơi. Phút 36, Rooney có cơ hội từ quả phạt góc của Lampard, nhưng đệm bóng chân trái trúng cột từ cự ly chỉ vài mét. Chừng một phút sau, Steven Gerrard "nã đạn" từ khoảng 20 mét đưa bóng chệch cột.
Muốn một số trụ cột được nghỉ ngơi cho trận đấu với Croatia, ngay sau giờ nghỉ, HLV Capello đưa Michael Carrick, Aaron Lennon, James Milner và Jermaine Defoe vào thay Lampard, Shaun Wright-Phillips, Gerrard và Heskey. Những gương mặt mới nhanh chóng đem đến cho "Sư tử Anh" không khí rộn ràng. Hàng loạt cơ hội nhanh chóng được tạo ra trước khung thành Slovenia, qua dấu giày của Defoe rồi Milner, Upson.
Vẫn chơi phòng ngự phản công, nhưng sự quyết liệt của Slovenia không còn được như hiệp đầu. Tình huống tấn công của Dedic, đem đến quả đá phạt không mấy nguy hiểm của Robert Koren, là pha bóng đáng chú ý hiếm hoi của họ lúc này. Phút 63, Anh có bàn nâng tỷ số lên 2-0. Lần này là một bàn thắng đẹp và hợp lý. Nhận bóng từ chân Lennon, Defoe chạm một nhịp ngay trước khu cấm địa rồi bất thần tung ra cú sút uy lực qua khe giữa hai hậu vệ đội khách, khiến thủ thành Handanovic chỉ biết đứng nhìn. Đây là pha làm bàn thắng thứ 5 trong 3 trận đấu mà tiền đạo của Tottenham ghi cho đội tuyển, gần đây.
Defoe là minh chứng đúng đắn cho chính sách chỉ gọi cầu thủ dựa trên phong độ cao chứ không phải danh tiếng mà Capello áp dụng. Ảnh: Reuters. |
Phút 71, trong thế trận hoàn toàn thoải mái, Anh suýt chút nữa có bàn thắng thứ ba sau nỗ lực đi bóng bên cánh phải của Lennon. Cú chạm bóng của Rooney đánh bại được thủ thành Handanovic, nhưng bị Matej Mavric chặn lại trước vạch vôi. Chơi trên cơ nhưng sự lỏng lẻo ở hàng thủ vẫn khiến đội chủ nhà chẳng thể yên tâm hoàn toàn. Đỉnh điểm chính là bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 của Slovenia phút 85. Sơ hở lần này vẫn nằm bên cánh phải của Glen Johnson, tạo điều kiện cho Pecnik thoát xuống và chuyền vào cho Zlatan Ljubijankic đánh đầu dễ dàng ở cự ly gần.
Đội hình thi đấu:
ANH: Green, Terry, Upson (Lescott 64), Johnson, A Cole, Barry, Lampard (Carrick 46), Phillips (Lennon 46), Gerrard (Milner 46), Heskey (Defoe 46), Rooney (C Cole 80).
SLOVENIA: Handanovic, Suler, Cesar (Mavric 35), Jokic, Brecko, Koren, Radosavljevic (Krhin 78), Kirm (Stevanovic 78), Dedic (Pecnick 71), Novakovic (Ljubijankic 55), Birsa (Komac 65).
Bàn thắng: Lampard 31 (pen), Defoe 63 - Ljunijankic 85.
Hà Uyên