Vòng play-off World Cup 2014 diễn ra đúng thời điểm nước rút bình chọn Quả Bóng Vàng FIFA 2013, cuộc đua mà Ronaldo là một ứng cử viên nặng ký.
Màn trình diễn ấn tượng, mà đỉnh cao là cú hattrick vào lưới Thụy Điển hôm qua giúp Bồ Đào Nha đoạt vé đi Brazil, vì thế, được xem như nỗ lực của siêu sao 28 tuổi hòng chứng tỏ anh xứng đánh với phần thưởng cá nhân cao quý nhất năm.
Tuy nhiên, Ronaldo bác bỏ quan điểm đó: "Tôi chẳng cần phải chứng tỏ với ai điều gì. Tôi chỉ biết rằng Bồ Đào Nha cần tôi. Tôi cố gắng làm việc và đưa ra câu trả lời trên sân cỏ, hay nói cách khác, tôi chỉ làm việc của mình cho đội bóng".

Ronaldo chỉ chiến đấu vì màu cờ sắc áo, chứ không vì bất kỳ điều gì khác. Ảnh: AFP.
Cú hattrick vào lưới Thụy Điển cũng đưa Ronaldo lên chia sẻ vị trí dẫn đầu bảng vàng các tay săn bàn hay nhất lịch sử tuyển Bồ Đào Nha, với cùng 47 bàn như đàn anh Pauleta. Nhưng Ronaldo không cho đó là điều đáng chúc mừng hay tự hào.
"Kỷ lục sinh ra chỉ để phá vỡ. Đó không phải là ưu tiên của tôi. Đội bóng mới xứng đáng được chúc mừng. Chúng tôi đã thắng rất khó khăn, nhưng đó là cách những đội bóng lớn chứng tỏ bản lĩnh. Chúng tôi đã nao núng, nhất là khi Thụy Điển ghi bàn, nhưng đội đã vượt qua và chơi tốt lên", Ronaldo nhận xét.
Siêu sao người Bồ Đào Nha cũng dành những lời lịch sự để nói về Ibrahimovic, đối thủ lớn nhất bên kia chiến tuyến: "Tôi không ở đây để cạnh tranh với Zlatan. Anh ấy là một cầu thủ tuyệt vời và là ngôi sao lớn nhất Thụy Điển. Nhưng tôi không cạnh tranh với anh ấy, tôi chiến đấu vì đội bóng của mình".
Phương Minh