Ronaldo tiếp tục thể hiện phong độ đỉnh cao trong những trận cầu lớn gần đây. Trong trận lượt đi gặp MU, Ronaldo là người gỡ hòa 1-1 cho Real. Vào đêm qua, chân sút 28 tuổi một lần nữa ghi bàn nhưng lần này chính anh đã tiễn đội bóng cũ rời sân chơi Champions League.
Phát biểu với báo chí sau khi trở về Madrid, Ronaldo cho biết một cảm xúc trái ngược trong mình sau khi ghi bàn vào lưới câu lạc bộ làm nên tên tuổi của anh.
"Tôi đã làm công việc của mình là giúp Madrid chiến thắng. Tôi vui vì điều đó, nhưng cảm giác sau khi ghi bàn rất lạ lùng", Ronaldo nói. "Đó là sự lẫn lộn giữa việc mình phải làm nhưng lại không muốn có mặt tại đó."
"Tôi đã chơi nhiều năm cho MU và nếu có một ngày phải đối mặt Real thì tôi cũng làm điều tương tự. Được các cổ động viên MU đón chào một cách nồng ấm là món quà đặc biệt với tôi. Tôi rất vui vì được gặp lại bạn cũ nhưng cảm thấy buồn vì MU bị loại."
Vượt qua được thử thách khó khăn là MU, Ronaldo cùng các đồng đội đang tự tin hướng tới chức vô địch châu Âu lần thứ 10 cho Real. Giấc mơ "la Decima" dang dở ở mùa giải trước đang có cơ hội lớn trở thành hiện thực.
Ngọc Hải