![]() |
Ronaldo biến Old Tralford thành nơi chôn vùi "giấc mơ" của Reading trong ngày cuối năm 2006. Ảnh: AP. |
Reading có thể đang bay bổng ở vị trí thứ 9 - quá tốt đối với một tân binh, đã làm Chelsea "mất mặt" ngay tại Stamford Bridge giữa tuần qua. Tuy nhiên, dưới ánh đèn "Nhà hát của những giấc mơ" Old Tralford, họ đã hiện nguyên hình là một tập thể thiếu kinh nghiệm, một đội bóng "phổi bò" khi đối thủ của họ hôm qua là "Quỷ đỏ" thành Manchester. Cũng như khi gặp ĐKVĐ Chelsea cách đây ít hôm, lối chơi quyết liệt, lăn xả và bền chí của thày trò HLV Steve Coppell vẫn giúp họ ra về với 2 bàn sút tung lưới đối phương. Nhưng chừng đó là chưa đủ để họ có thể gây nên bất ngờ trong ngày cuối năm 2006 bởi MU, với độ quái, bản lĩnh, kinh nghiệm trận mạc của từng vị trí và sự đồng đều của cả tập thể, chẳng mấy khó khăn ghi đến 3 bàn để kiếm thêm 3 điểm cho cuộc đua giành ngôi vô địch mà họ đang dẫn đầu.
Vòng 21 |
Thứ bảy, 30/12 Charlton v Aston Villa 2-1 (Darren Bent 57, Hughes 90 - Barry 40 pen) Blackburn v Middlesbrough 2-1 (Nonda 9, McCarthy 74 - Yakubu 61 pen) Bolton v Portsmouth 3-2 (Faye 30, Campo 40, Anelka 62 - Taylor 2, Cole 89) Chelsea v Fulham 2-2 (Rosenior 35 đá phản, Drogba 62 - Volz 16, Bocanegra 84) Everton v Newcastle 3-0 (Anichebe 9, 58, Neville 62) MU v Reading 3-2 (Solskjaer 33, Ronaldo 59, 77 - Sonko 38, Lita 90) Tottenham v Liverpool 0-1 (Luis Garcia 45) Watford v Wigan (hoãn) West Ham v Man City 0-1 (Beasley 83) Sheff Utd v Arsenal 1-0 (Nade 41) |
Vẫn biết bóng đá là môn thể thao tập thể và kết quả thành bại không chỉ phụ thuộc vào một cá nhân nào cả, song vẫn không thể phủ nhận rằng Ronaldo, với 2 bàn thắng và một đường chuyền quyết định, chính là người đã góp công lớn tạo ra sự khác biệt giữa MU và Reading hôm qua. Ngoài quả tạt cho Solskjaer đánh đầu mở tỷ số, tiền vệ mang áo số 7 còn đích thân nâng tỷ số lên 2-1, kìm hãm sự hưng phấn từ phía Reading trước khi quyết định thắng lợi cho đội nhà bằng pha lập công thứ 12 của riêng mình từ đầu mùa. Chính vì vậy, bàn thua thứ hai của Van der Sar về cuối trận chỉ được xem như "món quà nhỏ" mà hàng thủ MU "lì xì" cho đội khách trước khi ra về đón năm mới với kết quả thua 2-3.
Trên sân Old Tralford hôm qua, HLV Ferguson tiếp tục chính sách quay vòng cầu thủ khi đưa Ronaldo và Heinze vào đội hình xuất phát thay vì Fletcher và Evra. So với trận thắng Wigan hôm giữa tuần, MU còn có 2 sự xáo trộn nữa do Vidic và Scholes phải thực thi án treo giò một trận, vị trí của 2 anh này vì thế được trao cho Rio Ferdinand và Carrick. Bất chấp những sự xáo trộn đó, sức mạnh từ lối chơi tấn công quen thuộc theo sơ đồ 4-4-2 của MU không hề bị ảnh hưởng. Sau ít phút đầu cầm cự, Reading nhanh chóng bị cuốn vào lối chơi nhanh của đối phương.
Tốc độ, khả năng hoán đổi vị trí tuyệt vời giữa bộ tứ Ronaldo, Park Ji-sung, Rooney, Solskjaer, chưa kể những cú đấm bất ngờ từ giữa sân của O'Shea và Carrick, giúp MU có nhiều phương án tiếp cận cầu môn đối phương. Nhưng cũng phải đến phút 32, thế áp đảo của đội chủ nhà mới được cụ thể hóa thành bàn phá thế cân bằng của Solskjaer. Trong một pha dàn xếp tấn công bài bản bên cánh trái, Ronaldo đã tạt bóng chính xác để lão tướng người NaUy dễ dàng đánh đầu hạ thủ thành Hahnemann.
Nhưng số ít ỏi CĐV Reading lặn lội đến Manchester xem đội nhà thi đấu cũng được dịp hò reo ăn mừng khi hàng thủ MU mắc sai sót chỉ sau đó 5 phút. Từ quả đá phạt trực tiếp không có vẻ gì là nguy hiểm, cả thủ môn Van der Sar và cặp trung vệ Silvestre - Ferdinand lại chậm chạp để hậu vệ Sonko bật cao đánh đầu, san bằng tỷ số cho Reading.
Thế quân bình buộc HLV Ferguson phải tung Giggs vào sân sau giờ nghỉ nhằm tăng cường thêm tốc độ và chất kỹ thuật - điều mà Park còn thiếu - để xuyên thủng phòng tuyến của Reading. Và việc điều chỉnh nhân sự này đã nhanh chóng phát huy tác dụng khi lão tướng người xứ Wales làm thất điên bát đảo các cầu thủ khách bằng hàng loạt pha đi bóng, kiến tạo và dứt điểm cực kỳ khôn khéo, nhưng Rooney, Carrick rồi bản thân Giggs đều lần lượt phung phí cơ hội ăn bàn.
Tuy nhiên, sức ép dồn dập mà MU tạo ra cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng ở phút 57. Pha bật tường giữa Giggs và Rooney đã tạo điều kiện để Solskjaer thoát xuống đối mặt với thủ môn đội khách. Pha dứt điểm của anh đi đúng vào chân cột dọc rồi dội ra đúng vào vị trí mà Ronaldo đang đứng, và ngôi sao người Bồ Đào Nha chẳng để lỡ thời cơ, đệm lòng cận thành tung lưới Reading, giúp MU tái lập cách biệt một bàn.
![]() |
HLV Ferguson có một lễ kỷ niệm sinh nhật thứ 65 cực kỳ đáng nhớ sau màn trình diễn thuyết phục của "Quỷ đỏ". Ảnh: AFP. |
Bàn thắng này cộng với việc Sodje của Reading bị truyất quyền thi đấu càng khiến các cầu thủ chủ nhà thêm tin tưởng vào thắng lợi cùng 3 điểm làm quà sinh nhật cho ông thày Ferguson (sẽ tổ chức lễ kỷ niệm vào đêm Giao thừa 31/12). Và đến phút 76 thì niềm tin đó đã được củng cố vững chắc với bàn thắng thứ hai của Ronaldo. Tận dụng sai lầm của hàng thủ Reading khi sập bẫy việt vị, tuyển thủ Bồ Đào Nha nhanh như sóc băng xuống đón đường chuyền của Giggs rồi tung cú sút chân phải đầy quyết đoán, nâng tỷ số lên 3-1.
Tự tin và hài lòng với những gì các học trò đã thể hiện trên sân, HLV Ferguson cho hai trụ cột Rooney, Ronaldo ra nghỉ dưỡng sức rồi tung Fletcher và Richardson vào lấp chỗ trống. MU chơi với tâm lý thoải mái và nếu may mắn hơn, họ còn ghi được ít nhất một bàn nữa nếu tận dụng thành công một số cơ hội trong thời gian còn lại. Bên phía đội khách, dù rất cố gắng nhưng những nỗ lực đến tột cùng chỉ có thể mang lại cho Reading một bàn danh dự nữa. Đây cũng là bàn thua xuất phát từ lỗi của hàng thủ "Quỷ đỏ" khi họ để Lita dễ dàng nhận quả phát bóng từ phần sân nhà rồi thoải mái xâu kim hạ Van der Sar ở phút 90'+1.
Đội hình thi đấu:
MU: Van der Sar; Brown, Ferdinand, Silvestre, Heinze; Ronaldo (Fletcher, 78'), O'Shea, Carrick, Park Ji-sung (Giggs, 46'); Rooney (Richardson, 79'), Solskjaer.
Reading: Hahnemann; Murty (Sodje 59), Sonko, Ingimarsson, Shorey; Little (Ki-Hyeon, 66'), Sidwell, Gunnarsson, Harper; Doyle (Hunt 73), Lita.
Bàn thắng: Solskjaer 33', Ronaldo 59', 77' - Sonko 38, Lita 90.
Thẻ đỏ: Sodje 69'.
Bất chấp trận thua đội đứng gần cuối bảng Blackburn ở vòng trước, Liverpool vẫn chứng tỏ tham vọng bám đuổi Chelsea và MU khi hạ Tottenham 1-0 ngay tại White Hart Lane, hôm qua.
![]() |
Garcia (phải) ăn mừng sau khi ghi bàn quyết định cho Liverpool. Ảnh: AP. |
Tuy nhiên, đây là thắng lợi cực kỳ chật vật và có phần may mắn khi đại diện vùng Merseyside chỉ ghi được bàn duy nhất từ một sai lầm ngớ ngẩn của Zokora bên phía đội chủ nhà. Phút 45, khi Liverpool đang bế tắc trong việc tìm đường vào cầu môn Tottenham thì tiền vệ người Bờ Biển Ngà lại chuyền ngang hớ hênh để Gerrard cướp được bóng. Sau khi bật tường với Kuyt, tiền vệ vừa có tên trong danh sách được Nữ hoàng Anh trao tặng Huân chương MBE năm 2007 chuyền bóng cực kỳ chính xác cho Luis Garcia dứt điểm quyết đoán bằng chân trái, ấn định kết quả 1-0 nghiêng về Liverpool.
Đội hình thi đấu:
Tottenham: Robinson; Chimbonda, Dawson, Davenport, Lee; Ghaly, Huddlestone, Zokora (Murphy, 56'), Malbranque; Defoe, Mido (Berbatov, 59').
Liverpool: Reina; Finnan, Carragher, Agger, Riise; Luis Garcia, Alonso, Gerrard, Aurelio (Gonzalez 79); Bellamy (Pennant, 49'), Kuyt (Crouch, 66').
Bàn thắng: Luis Garcia 45'.
Ngoại hạng Anh 2006-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Những chân sút hàng đầu Premiership 2006-2007
Cầu thủ | CLB | Bàn thắng |
Drogba | Chelsea | 13 |
Ronaldo | Man Utd | 12 |
Kanu | Portsmouth | 9 |
Barry | Aston Villa | 8 |
Bent | Charlton | 8 |
Doyle | Reading | 8 |
McCarthy | Blackburn | 8 |
Rooney | Man Utd | 8 |
Saha | Man Utd | 8 |
Van Persie | Arsenal | 8 |
Anelka | Bolton | 7 |
Johnson | Everton | 7 |
Lampard | Chelsea | 7 |
Martins | Newcastle | 7 |
Silva | Arsenal | 7 |
Minh Kha