![Ronaldo và các đồng đội trải qua giây phút nghẹt thở trong cuộc đua giành vé đi tiếp.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2018/06/26/a00-3290-1529971209.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=VjN1be_NT7by_D2makvdLA)
Ronaldo và các đồng đội trải qua giây phút nghẹt thở trong cuộc đua giành vé đi tiếp bảng B.
Cristiano Ronaldo từ chối trả lời truyền thông sau trận hòa 1-1 ở lượt trận cuối cùng bảng B tối 25/6. Tuy nhiên, khi đi qua khu vực trả lời phỏng vấn nhanh, thấy một nhà báo người Tây Ban Nha của AS - tờ báo thân Real, tiền đạo sinh năm 1985 nháy mắt và nói: “Cả hai cùng đi tiếp nhỉ”.
Ronaldo trải qua trận cuối thót tim trên sân Mordovia Arena. Anh đá hỏng phạt đền, lỡ cơ hội giúp Bồ Đào Nha gia tăng cách biệt ở phút 53. Tới phút bù giờ thứ hai, Iran gỡ hòa 1-1 từ quả 11m của Karim Ansarifard sau khi Soares để bóng chạm tay trong vòng cấm.
Trận này, nếu giành chiến thắng, Iran sẽ loại Bồ Đào Nha, nên họ tiếp tục tràn lên tấn công. Nếu Mehdi Taremi dứt điểm thành công trong tình huống đối mặt thủ môn Rui Patricio ở phút bù giờ thứ tư, Ronaldo và các đồng đội sẽ bị đẩy khỏi cuộc chơi. “Dẫu sao cũng đã hoàn toàn thành mục tiêu. Giờ là lúc toàn đội cần đoàn kết, tập trung cho vòng đấu loại trực tiếp. Tiến lên nào Bồ Đào Nha”, Ronaldo viết trên Twitter cá nhân.
Trận này, Ronaldo còn may mắn không phải nhận thẻ đỏ sau khi đánh cùi chỏ vào mặt Pouraliganji ở khu vực không bóng. Sau khi dùng công nghệ VAR trọng tài xác định thủ quân của Bồ Đào Nha phạm lỗi nhưng chỉ rút thẻ vàng. Sau trận đấu, HLV Carlos Queiroz của Iran cho rằng các trọng tài thiên vị Ronaldo.
Cùng có 5 điểm như Tây Ban Nha nhưng thua về số bàn thắng, Bồ Đào Nha chỉ đứng thứ hai bảng B. Họ sẽ đối đầu Uruguay, đội toàn thắng ở bảng A, ở vòng 1/8.
Lâm Thỏa