"Man Utd chẳng làm được gì để thắng trận này. Thậm chí, bạn cũng không thể nói rằng họ may mắn, vì đó là thứ phải lao động mới có được. May mắn là do chúng tôi tặng cho họ", Cristiano Ronaldo chua chát sau trận đấu ở lượt trận thứ tư. "Juventus áp đảo suốt 90 phút. Chúng tôi có hàng loạt cơ hội để kết thúc trận đấu nhưng lại lỏng chân và bị trừng phạt. Dẫu sao, chúng tôi vẫn có quyền ngẩng cao đầu vì đã chơi hay và đang đứng đầu bảng".
![Ronaldo ghi bàn vào lưới đội bóng cũ nhưng không có niềm vui trọn vẹn. Ảnh: AP.](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2018/11/08/ronaldo-ap-1541651767-15416517-9609-3763-1541651829.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=htvcXfIkvD4RYFJwtj1Lfg)
Ronaldo ghi bàn vào lưới đội bóng cũ nhưng không có niềm vui trọn vẹn. Ảnh: AP.
Ronaldo là tác giả bàn mở tỷ số phút 65 với cú vô-lê đẹp mắt, ghi bàn đầu tiên của anh ở Champions League cho Juventus. Anh mừng bàn thắng bằng cách kéo áo lên và chỉ vào bụng sáu múi. Hành động này khiến CĐV Man Utd không hài lòng khi Ronaldo từng có sáu năm gắn bó thành công và nhiều thắm thiết với họ.
"Tôi không nhận ra vừa ghi tuyệt phẩm cho đến khi xem lại bàn thắng quay chậm sau trận đấu. Khi đó, tôi chỉ nghĩ đã chạy chỗ tốt và dứt điểm mạnh. Tôi vui vì đã ghi bàn, nhưng thất vọng vì lẽ ra Juventus phải thắng cách biệt bốn bàn. Man Utd chỉ có đúng hai cơ hội từ tình huống cố định. Tôi biết các CLB ở Anh luôn tìm cách tận dụng các quả đá phạt như vậy", Ronaldo nói thêm.
Cú sút phạt đẹp mắt của Juan Mata phút 86 giúp Man Utd quân bình tỷ số. Bốn phút sau, tiền vệ vào thay người Marouane Fellaini gây áp lực trong một pha không chiến khiến Alex Sandro đá phản lưới.
Thua trận, nhưng Juventus vẫn giữ đỉnh bảng với chín điểm. Man Utd xếp sau với hai điểm ít hơn. Nếu cùng thắng ở lượt trận tiếp theo, hai đội sẽ dắt tay vào vòng 1/8.
Xuân Bình