![]() |
Lần thứ ba liên tiếp MU ghi được 4 bàn mỗi trận (hai trận trước là ở Ngoại hạng). |
Trước trận đấu trên sân Olympic tối qua, chủ nhà Dynamo hoàn toàn trắng tay khi để thua trong cả hai loạt trận đầu tiên, chỉ ghi được một bàn thắng nhưng thủng lưới tới 4 lần. Chính vì vậy, nếu muốn níu kéo cơ hội đi tiếp vào vòng sau, đại diện của Ukraine không còn con đường nào khác là phải đánh bại MU.
Loạt trận thứ ba |
Thứ tư, 24/10 Thứ năm, 25/10, 1h45 (giờ Hà Nội) |
*Lịch đấu, kết quả, xếp hạng |
Và thực tế là họ đã rất cố gắng hòng cụ thể hóa mục tiêu đó. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội chủ nhà đã bùng lên thi đấu rất quyết liệt và tốc độ hòng đánh úp các vị khách đến từ xứ sương mù. Ngay ở phút thứ hai, nếu thủ thành Van der Sar không đứng đúng vị trí, Bangoura hoàn toàn có thể đã làm nên khác biệt bằng cú sút từ khoảng cách chừng 23 m mạnh như búa bổ. Chính Bangoura sau đó là người ghi bàn thắng thứ hai cho Dynamo trận này. Bàn đầu tiên của đội chủ nhà được ghi do công Rincon ngay trong hiệp một. Tuy nhiên, đó cũng chính là tất cả những gì đội chủ sân Olympic làm được trong suốt 90 phút, quá ít để có thể cưỡng lại sức mạnh của MU.
Đại diện của Ngoại hạng Anh tối qua ra sân với đội hình không phải là mạnh nhất. Vị trí hậu vệ cánh trái được giao cho O'Shea mới trở lại sau chấn thương đảm trách chứ không phải là Evra như mọi khi. Trong khi đó, đá cặp với Anderson ở trung tâm tuyến giữa cũng không còn là Scholes (phải nghỉ do dính chấn thương trong buổi tập cuối) mà là Fletcher. Với đội hình như vậy, lại phải thi đấu trên sân khách trước một Dynamo quyết ăn thua vì không còn đường lui, nhưng "Quỷ đỏ" vẫn thi đấu vô cùng đĩnh đạc. Các học trò của HLV Ferguson tỏ ra không hề khách sáo, bằng cách tiếp cận trận đấu bốc lửa, tốc độ và vô cùng nguy hiểm trong những tình huống xuống biên của Ronaldo và đặc biệt là Giggs.
Đã khá lâu rồi lão tướng người xứ Wales mới lại chơi một trận cầu hay đến như hôm qua: mạnh mẽ, quyết đoán và khôn khéo. Chính anh là người góp công lớn trong bàn mở tỷ số cho đội khách ngay ở phút thứ 10, với quả đá phạt chếch về bên cánh trái chuẩn xác, tạo điều kiện để Ferdinand băng vào dứt điểm bằng đầu đầy uy lực. Đây là pha lập công đầu tiên của trung vệ tuyển Anh cho MU ở đấu trường Champions League, đồng thời, cũng là bàn thắng ý nghĩa mở ra cho MU sự hưng phấn tột độ. "Quỷ đỏ" từ đó tiếp tục đẩy cao đội hình, chơi biến hóa và đầy tự tin, khiến Dynamo bắt đầu bấn loạn trong khâu phòng ngự. Điều đó thể hiện một cách khá rõ ràng ở bàn thua thứ hai của đội chủ nhà, diễn ra sau bàn mở tỷ số của Ferdinand chỉ khoảng 8 phút. Đó là tình huống mà các hậu vệ áo trắng đều tỏ ra thờ ơ với sự di chuyển của Rooney, để tiền đạo tuyển Anh lọt xuống đón đường xẻ từ biên vào của Brown rồi đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-0 cho MU.
![]() |
MU đang "vào phom". |
Dính hai bàn thua liên tiếp, Dynamo coi như chẳng còn gì để mất, liều lĩnh xông lên và được đền đáp bằng bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 sau quả đánh đầu mạnh mẽ của Rincon ở phút 33. Tuy nhiên, cũng chính vì dâng quá cao nên phòng tuyến của đội chủ nhà càng trở nên mong manh. Nên, chỉ 8 phút sau khi có bàn rút ngắn, họ đã lại phải trả giá khi để MU tái lập khoảng cách hai bàn. Từ bên cánh trái, lại là Giggs xuyên phá rồi tung ra đường chuyền như đặt cho Ronaldo đánh đầu quyết đoán, nâng tỷ số lên thành 3-1 cho đại diện đến từ xứ sương mù. Chính tiền vệ người Bồ Đào Nha sang hiệp hai còn kịp ghi thêm một bàn thắng nữa cho MU từ trên chấm 11 m, được hưởng sau khi Goran Gavrancic của đội chủ nhà để bóng chạm tay trong khu cấm địa. 4-1 cho đội bóng của HLV Ferguson ở phút 68. Khoảng 10 phút sau, Bangoura tìm được rút ngắn tỷ số xuống còn 2-4 cho Dynamo bằng cú dứt điểm từ khoảng cách chừng 23 m. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Thua trận này, Dynamo coi như chắc suất bị loại. Trong khi đó, thày trò HLV Ferguson đã tiến sát cánh cửa dẫn vào vòng đấu loại trực tiếp hơn bao giờ hết khi đã có trong tay 9 điểm, duy trì được khoảng cách 3 điểm với đội đứng ngay sau là AS Roma (tối qua thắng Sporting Lisbon 2-1).
Đội hình thi đấu:
Dynamo Kiev: Shovkovskiy, Ghioane (Belkevich, 45'), Gavrancic, Diakhate, Gusev, Yussuf, Nesmachniy, Correa (Rotan, 83'), Bangoura, Rincon, Shatskikh (Milevskiy, 45').
Bàn thắng: Rincon 33', Bangoura 78'.
MU: Van der Sar (Kuszczak, 80'), Brown, Ferdinand, Vidic, O'Shea, Ronaldo, Anderson, Fletcher, Giggs (Simpson, 80'), Rooney, Tevez (Nani, 72').
Dự bị không được sử dụng: Pique, Eagles.
Bàn thắng: Ferdinand 10', Rooney 18', Ronaldo 41', 68' pen.
Bảng F
TT | Đội | Trận | T | H | B | Bàn thắng | Bàn thua | Điểm |
1 | MU | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 9 |
2 | Roma | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
3 | Sporting | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 |
4 | Dynamo | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 |
Dương Văn