Koke (trái) từng được Barca và Man Utd theo đuổi một năm qua.
Cristiano Ronaldo đang có 13 bàn thắng sau bảy vòng đầu, nhiều hơn bảy bàn so với Lionel Messi. Nhưng Koke cho rằng chênh lệch này không có nghĩa CR7 ở một đẳng cấp cao hơn.
"Ronaldo là một cầu thủ phi thường, nhưng Messi mới là Chúa của bóng đá. Họ đều là những cầu thủ mà bạn luôn muốn làm đồng đội, nhưng nếu phải chọn, tôi sẽ nghiêng về Messi", ngôi sao của Atletico nói với tờ Al Primer Toque hôm 7/10.
Bất chấp sự ngưỡng mộ dành cho Messi, Koke đã từ chối tới Barca trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua. Tiền vệ Tây Ban Nha muốn ở lại bảo vệ chức vô địch Liga với Atletico.
"Tôi đánh giá cao sự quan tâm của Barca, nhưng tại sao tôi phải ra đi khi Atletico đang chơi tốt", Koke nói.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Diego Simeone, Atletico bị cáo buộc sử dụng chiến thuật tiêu cực, chỉ lo phòng ngự và rình rập cơ hội phản công. Tuy nhiên, chỉ trích này khiến Koke cảm thấy bất công.
"Tôi đã mệt mỏi trước nhận định chúng tôi chơi bạo lực. Có một chiến dịch đang chống lại chúng tôi. Chúng tôi luôn chiến đấu cho đội bóng từ khi còn nhỏ và bây giờ vẫn vậy. Tôi tự hào là một thành viên của Atletico", Koke nói.
Thúy An