Trưa 9/6, dù nhiệt độ lên tới hơn 30 độ, hàng trăm CĐV vẫn có mặt tại sân bay Humberto Delgado, thành phố Lisbon để đón các nhà vô địch UEFA Nations League 2025.
Nhưng trong số trở về không có Cristiano Ronaldo. Tiền đạo 40 tuổi là tác giả bàn gỡ hòa 2-2, kéo trận chung kết với Tây Ban Nha vào loạt đá luân lưu, nơi Bồ Đào Nha thắng 5-3.
Chỉ 18 tuyển thủ trở về sau trận đấu, là Bernardo Silva, Nelson Semedo, Antonio Silva, Goncalo Inacio, Pedro Goncalves, Ruben Dias, Nuno Mendes, Joao Neves, Renato Veiga, Rui Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão, Pedro Neto, Francisco Conceicao, Joao Felix, Joao Palhinha, Francisco Trincao và Jose Sa. Những người còn lại đi nghỉ hoặc trở về CLB để chuẩn bị cho FIFA Club World Cup.
Trưa 9/6, dù nhiệt độ lên tới hơn 30 độ, hàng trăm CĐV vẫn có mặt tại sân bay Humberto Delgado, thành phố Lisbon để đón các nhà vô địch UEFA Nations League 2025.
Nhưng trong số trở về không có Cristiano Ronaldo. Tiền đạo 40 tuổi là tác giả bàn gỡ hòa 2-2, kéo trận chung kết với Tây Ban Nha vào loạt đá luân lưu, nơi Bồ Đào Nha thắng 5-3.
Chỉ 18 tuyển thủ trở về sau trận đấu, là Bernardo Silva, Nelson Semedo, Antonio Silva, Goncalo Inacio, Pedro Goncalves, Ruben Dias, Nuno Mendes, Joao Neves, Renato Veiga, Rui Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão, Pedro Neto, Francisco Conceicao, Joao Felix, Joao Palhinha, Francisco Trincao và Jose Sa. Những người còn lại đi nghỉ hoặc trở về CLB để chuẩn bị cho FIFA Club World Cup.
Rafael Leao và Antonio Silva là những tuyển thủ đầu tiên bước ra khỏi cửa sân bay, vẫy chào người hâm mộ. Sau vài thành viên khác là thần tượng mới của bóng đá Bồ Đào Nha - Nuno Mendes. Ở chung kết, hậu vệ 22 tuổi "bắt chết" Lamine Yamal, ghi bàn gỡ hòa 1-1 rồi tạt bóng dẫn đến pha lập công của Ronaldo.
Vắng Ronaldo, bộ đôi Bruno Fernandes và Bernardo Silva cầm Cup và "khoe" trước người hâm mộ. Họ cũng dành thời gian để ký tặng và chụp ảnh.
Rafael Leao và Antonio Silva là những tuyển thủ đầu tiên bước ra khỏi cửa sân bay, vẫy chào người hâm mộ. Sau vài thành viên khác là thần tượng mới của bóng đá Bồ Đào Nha - Nuno Mendes. Ở chung kết, hậu vệ 22 tuổi "bắt chết" Lamine Yamal, ghi bàn gỡ hòa 1-1 rồi tạt bóng dẫn đến pha lập công của Ronaldo.
Vắng Ronaldo, bộ đôi Bruno Fernandes và Bernardo Silva cầm Cup và "khoe" trước người hâm mộ. Họ cũng dành thời gian để ký tặng và chụp ảnh.
Sau đó, tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục di chuyển tới trụ sở LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF) để đưa chiếc Cup vào tủ trưng bày.
Nhiều cầu thủ Bồ Đào Nha không tiếp tục hành trình này. Joao Palhinha (trong ảnh) là người cuối cùng rời khỏi sân bay, vào thời điểm chỉ còn vài chục người hâm mộ đang ở lại. Goncalo Inacio, Nuno Mendes, Francisco Trincao, Francisco Conceicao, Rafael Leao và Joao Felix cũng không lên xe buýt của đội.
Sau đó, tuyển Bồ Đào Nha tiếp tục di chuyển tới trụ sở LĐBĐ Bồ Đào Nha (FPF) để đưa chiếc Cup vào tủ trưng bày.
Nhiều cầu thủ Bồ Đào Nha không tiếp tục hành trình này. Joao Palhinha (trong ảnh) là người cuối cùng rời khỏi sân bay, vào thời điểm chỉ còn vài chục người hâm mộ đang ở lại. Goncalo Inacio, Nuno Mendes, Francisco Trincao, Francisco Conceicao, Rafael Leao và Joao Felix cũng không lên xe buýt của đội.
Tại trụ sở FPF, Chủ tịch Pedro Proenca ca ngợi thế hệ cầu thủ hiện tại của Bồ Đào Nha là phi thường và gửi lời cảm ơn đặc biệt tới HLV Roberto Martinez.
"Tôi đã giữ im lặng và kín đáo trong những tháng qua, nhưng tôi đã sống với một người đặc biệt, người luôn biết vai trò của mình với đội tuyển này, cũng như nơi anh ấy sẽ đến. Vì vậy, hôm nay hãy cho phép tôi cá nhân hóa chiến thắng này và cảm ơn anh ấy. Tôi muốn các bạn dành một tràng pháo tay thật lớn cho người mà chúng ta nên dành tặng chiến thắng này, ông Martinez", người đứng đầu FPF phát biểu trước khi ôm nhà cầm quân người Tây Ban Nha bên cạnh chiếc Cup Nations League.
Tại trụ sở FPF, Chủ tịch Pedro Proenca ca ngợi thế hệ cầu thủ hiện tại của Bồ Đào Nha là phi thường và gửi lời cảm ơn đặc biệt tới HLV Roberto Martinez.
"Tôi đã giữ im lặng và kín đáo trong những tháng qua, nhưng tôi đã sống với một người đặc biệt, người luôn biết vai trò của mình với đội tuyển này, cũng như nơi anh ấy sẽ đến. Vì vậy, hôm nay hãy cho phép tôi cá nhân hóa chiến thắng này và cảm ơn anh ấy. Tôi muốn các bạn dành một tràng pháo tay thật lớn cho người mà chúng ta nên dành tặng chiến thắng này, ông Martinez", người đứng đầu FPF phát biểu trước khi ôm nhà cầm quân người Tây Ban Nha bên cạnh chiếc Cup Nations League.
Trong phần phát biểu, Martinez nêu bật các giá trị mà tuyển Bồ Đào Nha đã thể hiện, dẫn đến thành công tại Nations League. "Chiếc Cup này thể hiện nỗ lực, sự chuyên nghiệp và tất cả những gì chúng tôi có, điều mà các cầu thủ đã thể hiện trước Đức và Tây Ban Nha: niềm tự hào và chất lượng tuyệt vời", ông nói.
Trong phần phát biểu, Martinez nêu bật các giá trị mà tuyển Bồ Đào Nha đã thể hiện, dẫn đến thành công tại Nations League. "Chiếc Cup này thể hiện nỗ lực, sự chuyên nghiệp và tất cả những gì chúng tôi có, điều mà các cầu thủ đã thể hiện trước Đức và Tây Ban Nha: niềm tự hào và chất lượng tuyệt vời", ông nói.
Thay mặt các cầu thủ, tiền vệ Fernandes cảm ơn sự "đón tiếp tuyệt vời" của Liên đoàn.
"Như tôi đã nói hôm qua, tôi muốn cảm ơn tất cả người dân Bồ Đào Nha đã có mặt tại Đức, họ vô cùng quan trọng đối với chúng tôi", anh nói thêm. "Đây chỉ là một chiếc Cup. Vì kể từ bây giờ, không chỉ chúng tôi, mà cả các bạn và tất cả các thế hệ khác, tôi hy vọng rằng các bạn có thể ngày càng làm cho không gian này lớn hơn và có nhiều Cup hơn".
Thay mặt các cầu thủ, tiền vệ Fernandes cảm ơn sự "đón tiếp tuyệt vời" của Liên đoàn.
"Như tôi đã nói hôm qua, tôi muốn cảm ơn tất cả người dân Bồ Đào Nha đã có mặt tại Đức, họ vô cùng quan trọng đối với chúng tôi", anh nói thêm. "Đây chỉ là một chiếc Cup. Vì kể từ bây giờ, không chỉ chúng tôi, mà cả các bạn và tất cả các thế hệ khác, tôi hy vọng rằng các bạn có thể ngày càng làm cho không gian này lớn hơn và có nhiều Cup hơn".
Hồng Duy
Ảnh: Lusa, Desporto
- Ronaldo hai lần cướp bóng từ Yamal
- HLV Martinez: 'Bồ Đào Nha vô địch nhờ kinh nghiệm của Ronaldo'
- Fernandes: 'Không cần là ứng viên, Bồ Đào Nha vẫn vô địch'
- Hậu vệ Bồ Đào Nha tự hào 'bắt chết' Yamal
- Ronaldo 'dạy Yamal một bài học'
- Ronaldo: 'Nếu gãy chân vì Bồ Đào Nha, tôi cũng chấp nhận'
- Ronaldo khóc nức nở trong ngày Bồ Đào Nha vô địch Nations League
- Ronaldo không dám nhìn loạt đá luân lưu
- Ronaldo ghi bàn, Bồ Đào Nha vô địch UEFA Nations League