Trong hai cuộc đối đầu gần đây, Jose Mourinho đã cho các học trò thi đấu chặt chẽ và thậm chí không ngần ngại dùng tiểu xảo phạm lỗi để hạn chế lối chơi bóng ngắn và nhuần nhuyễn của Barcelona. Họ đã thành công bước đầu bằng trận hòa 1-1 ở La Liga và sau đó là chiến thắng 1-0 trong trận chung kết Cup nhà vua Tây Ban Nha. Cả hai trận đấu này, Real không có tiền đạo thực sự và dù là một cầu thủ chạy cánh nhưng Ronaldo lại chơi cao nhất trong đội hình của họ.
![]() |
Ronaldo tỏ vẻ thất vọng trong trận đấu mới đây. |
Ở lượt đi bán kết Champions League vừa qua Mourinho tiếp tục sử dụng đối sách kể trên. Nhưng lần này nó đã phản tác dụng. Đội bóng của ông thua 0-2 ngay trên sân nhà Bernabeu, và kết thúc trận đấu với chỉ 10 người.
Sau trận đấu, khi được hỏi có thích thứ bóng đá của Mourinho hay không, Cristiano Ronaldo thẳng thắn thừa nhận: "Không, tôi không thích. Nhưng tôi là cầu thủ nên phải đáp ứng yêu cầu từ ban huấn luyện".
"Nói một cách thành thật, Real Madrid đã không có cú sút nào trúng khung thành của Barca nhưng nếu tỷ số là hòa 0-0 thì đó không phải là một kết quả tồi trên sân nhà. Chúng tôi có thể đến sân Nou Camp và ghi bàn. Chúng tôi đã chơi không hay, nhưng trận đấu nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi".
Về sự so sánh với Lionel Messi - người đã ghi hai bàn thắng sau khi Pepe của Real dính thẻ đỏ, Ronaldo nói: "Messi ư? Thi đấu khi đối phương chỉ còn 10 người bao giờ cũng dễ dàng hơn. Tôi cũng muốn được thi đấu như thế. Mà cũng thật khó lý giải nhưng Barca bao giờ cũng được chơi hơn người".
"Tôi không hiểu tại sao điều này luôn xảy ra. Tôi không dám cự nự khi trọng tài đuổi Pepe, bởi nếu làm vậy tôi sẽ dính thẻ. Chắc chắn như thế".
"Năm nào cũng xảy ra một số điều tương tự trong các trận đấu của Barca. Tôi cảm thấy thật tồi tệ cho chúng tôi và cho Mourinho - bởi những chuyện như vậy luôn xảy đến với ông ấy. Barca là một đội bóng lớn nhưng họ cũng có tầm ảnh hưởng lớn bên ngoài sân cỏ. Chelsea, Inter, Arsenal cũng luôn phải chịu tình cảnh như chúng tôi. Tất cả phải chăng đều là trùng hợp?".
Hà Uyên