Hai bàn vào lưới Bayern đã chấm dứt 659 phút liên tiếp "tịt ngòi" của Ronaldo tại Champions League. Quan trọng hơn, cú đúp mới nhất của CR7 đem lại lợi thế lớn cho Real trên đường vào bán kết.
"Tôi rất vui. Đây là thành tích mà tôi từng mong chờ. Thật vinh dự khi làm được điều này và càng hay hơn khi làm được trước một đội bóng như Bayern", Ronaldo chia sẻ.
![ronaldo-hon-ca-vinh-du-khi-lap-cu-dup-vao-luoi-bayern](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2017/04/13/rona-6226-1492040344.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=9UiVqffEKnhWVEMsyP3RaA)
CR7 đang lấy lại phong độ. Ảnh: Reuters
Trước khi lập cú đúp vào lưới Bayern, Ronaldo không chỉ tịt ngòi một thời gian dài tại Champions League mà còn cho thấy phong độ thất thường tại La Liga. Đây là lý do khiến không ít CĐV Real la ó trên sân Bernabeu.
"Tôi không biết ai nghi ngờ tôi. Những người yêu Cristiano (Ronaldo) không bao giờ làm điều đó", Ronaldo đánh giá.
Trước khi Real lội ngược dòng, Bayern là đội dẫn trước trong hiệp một. Nếu Vidal đá thành công quả phạt đền cho Bayern ở phút 45, tỷ số có thể đã là 2-0. Mọi chuyện chỉ chuyển biến xấu với đội chủ nhà từ sau giờ nghỉ, nhất là khi Javi Martinez nhận thẻ đỏ ở phút 61.
"Bóng đá là vậy. Luôn có chỗ cho bất ngờ và chỉ cần năm phút để mọi chuyện thay đổi. Nếu Vidal ghi bàn từ chấm 11m, trận đấu có thể đã khác. Và nếu Neuer không chơi tốt như hôm nay, chúng tôi có thể đã ghi nhiều bàn hơn", Ronaldo nói.
Hạnh Nguyên