![ronaldo-2-jpg[1466058092].jpg](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2013/03/04/ronaldo-2-jpg-1362370593.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5mXV743B5wQv5eYPVAyhGQ)
Có khá đông CĐV trực chờ ở sân bay Manchester để chào đón Real Madrid. Tâm điểm chú ý tất nhiên là Cristiano Ronaldo.
Những chiếc áo đấu Man Utd in tên của anh được giương lên. Không ít người cố gắng tiếp xúc siêu sao sinh năm 1985, nhưng bị lực lượng an ninh đẩy ra.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi ra đi năm 2009, CR7 trở lại và thi đấu trên sân Old Trafford - nơi góp phần nâng tầm của anh trong 6 năm gắn bó.
Dẫu vậy, Ronaldo có vẻ như đã quên mất thời điểm này ở Manchester nhiệt độ rất thấp. Anh ăn mặc "tềnh toàng" với chỉ một chiếc áo dài tay đồng phục của Real và quần sóoc mỏng manh.
Ronaldo là tác giả bàn gỡ hòa 1-1 trong trận lượt đi trên sân Bernabeu. Hôm đó anh đã cố gắng không biểu lộ cảm xúc sau khi ghi bàn, như một hành động tôn trọng đội bóng cũ.
Nhưng lần này anh nói không chắc có làm như thế hay không.
"Tôi tin các cổ động viên Man Utd sẽ chào đón tôi nhiệt liệt", CR7 nhận định. "Nếu tôi chọc thủng lưới Man Utd thì đó sẽ là điều thú vị, một cảm giác rất hay ho. Tôi không thể nói tôi sẽ phản ứng thế nào. Hành động lúc đó hoàn toàn sẽ do cảm xúc bột phát, nhưng tôi thích một tình huống như thế".
"Bất kể thế nào, sẽ là một điều tốt nếu Real đi tiếp và tôi ghi bàn. Chúng tôi đến đây với mục tiêu chiến thắng".
Đức Anh