
Ronaldo không được hưởng niềm vui trong ngày anh cân bằng hai kỷ lục Champions League. Ảnh: AFP
Phút 13, Bruno Fernandez vẩy má ngoài đưa bóng vào vòng cấm Young Boys. Cristiano Ronaldo lẻn xuống từ sau lưng hậu vệ Ulisses Garcia, đệm bóng cận thành trong thế đối mặt thủ môn David von Ballmoos.
Đó là bàn thứ ba trong hai trận của Ronaldo, kể từ khi chuyển về Man Utd hè này. Đồng thời, anh cân bằng kỷ lục của Lionel Messi: ghi bàn vào lưới đội thứ 36 ở Champions League.
Cũng qua trận đấu này, Ronaldo bắt kịp cột mốc 177 trận tại Champions League của Iker Casillas. Ngôi sao người Bồ Đào Nha sẽ sớm độc chiếm vị trí số một ở thống kê này bởi thủ môn người Tây Ban Nha đã giải nghệ. Trong 177 trận đã qua, Ronaldo giành 111 chiến thắng, 35 hoà và 31 thua cùng năm chức vô địch.
Phải đến trận thứ 27 ở Champions League, Ronaldo mới ghi bàn. Nhưng bây giờ anh đã là cây săn bàn số một ở sân chơi này với 135 lần lập công, nhiều hơn 15 bàn so với người xếp thứ hai Messi.
Tuy nhiên, khác với khi lập cú đúp giúp Utd hạ Newcastle 4-1 ở trận ra mắt Ngoại hạng Anh, Ronaldo không được hưởng niềm vui trọn vẹn. Sau khi Wan-Bissaka phải nhận thẻ đỏ vì giẫm lên cổ chân của Martins Pereira, Man Utd đánh mất thế trận. Họ để Moumi Ngamaleu gỡ hoà 1-1 cho chủ nhà phút 65, trước khi ấn định chiến thắng ngược dòng 2-1 ở phút bù giờ thứ năm. Cầu thủ vào thay người Jesse Lingard chuyền về bất cẩn, để Siebatcheu cướp bóng rồi hạ gục De Gea trong thế đối mặt.
Lâm Thoả