![]() |
Ảnh trái: Ronnie của mùa bóng 2003-2004, và phải: Ronnie sau trận thua Liverpool. |
Mối quan hệ giữa Ronnie và giới truyền thông Tây Ban Nha bỗng trở nên "nóng bỏng", khi sau trận thua Liverpool, đồng loạt các tờ báo của Catalan và Madrid đăng ảnh "vòng hai nở nang" của tiền đạo này, đồng thời còn so sánh với bức hình với nhiều múi cơ bụng khỏe khoắn được chụp cách đây hai mùa.
Nhưng khác với Ronaldo - cầu thủ từng phản ứng khá dữ dội khi bị báo chí chỉ trích tấm thân "bồ tượng", Ronaldinho đã chọn cách xử lý ôn hòa hơn.
Cầu thủ hay nhất thế giới 2005 phát biểu: "Thực lòng mà nói, việc mọi người cứ bàn ra tán vào về chuyện thừa cân chỉ càng khiến tôi có thêm hứng thú để chơi bóng. Tôi luôn biết cách tự chăm sóc bản thân. Chẳng bao giờ có chuyện ăn uống tới mức quá độ. Thật thú vị khi đi ngoài đường, nhiều CĐV đã dừng xe và nói rằng "Ronnie, anh nên ăn ít thôi". Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì điều đó".
Trong trận thắng Bilbao cuối tuần trước, tuy không lập công nhưng Ronaldinho là người khởi đầu bàn thắng thứ hai cho Xavi, đồng thời trực tiếp "dọn cỗ" để Eto'o ấn định tỷ số 3-0.
Màn trình diễn khá ấn tượng trên có thể coi là lý do giải thích vì sao tiền đạo người Brazil hả hê...cởi trần đi về phía các phóng viên ảnh, khi kết thúc trận đấu, nhằm khoe những múi cơ bụng đã săn chắc trở lại sau nhiều ngày giam mình trong phòng thể lực.
![]() |
Bụng Ronnie lại "ngon" như trước. |
"Chẳng có gì phải giấu diếm cả. Tôi luôn thích đổi áo với cầu thủ đối phương khi trận đấu kết thúc", Ronaldinho "khéo léo" phân tích.
Minh Thành (theo AP)