![]() |
Thần Cupid có lẽ nên chuyển địa bàn hoạt động... lên mạng. (Normandinart) |
Rất nhiều người quyết định sẽ tránh "thảm kịch" phải gặm nhấm nỗi cô đơn trong ngày 14/2 bằng việc tán gẫu qua tin nhắn nhanh và gửi một bài hát dễ thương để thổ lộ tình yêu. Theo một nghiên cứu mới của hãng công nghệ Mỹ AT&T, mọi người cảm thấy rung động và hạnh phúc chẳng khác gì thế hệ bố mẹ của họ khi nhận được câu nói "Là của anh, em nhé" thông qua dịch vụ IM.
Đợt khảo sát hơn 1.000 người Mỹ ở độ tuổi 18 - 35 của AT&T cũng rút ra rằng nhạc trực tuyến, video, IM và những hoạt động Internet khác, cộng với đường truyền tốc độ cao băng thông rộng, đang trở thành thứ ngôn ngữ hiện đại để bày tỏ tình cảm mà vẫn đạt được kết thúc có hậu, khác xa với thời của đại văn hào Anh William Shakespeare.
Trong số này, 53% coi việc hẹn hò và mời đi ăn tối qua mạng là một hành động lãng mạn, trong khi 19% khác đánh giá cao việc gửi thiệp điện tử kèm một bài thơ tình ngọt ngào. Một số khác tiết lộ họ sẽ lập danh sách những bài hát yêu thích và bí mật gửi lên hệ thống nghe nhạc của người mà họ đang phải lòng.
Có đến 60% những người được hỏi nói rằng Crazy for love là ca khúc thể hiện rõ nhất tâm trạng của họ nhưng đa số lại gửi bài How sweet it is "nhờ nói hộ tình yêu" trong mùa lễ năm nay. Đặc biệt, khoảng 46% tiết lộ sẽ gửi ẩn danh bản (Aint) Missing you tới người yêu cũ. Những bài hát được quan tâm khác là Hot hot hot, Let love rule...
Âm nhạc không phải là hoạt động trực tuyến duy nhất mà thần tình yêu có lẽ sẽ phải lưu vào bộ nhớ. Những bộ phim trên mạng được chọn nhiều nhất cho ngày 14/2 là Love actually (41%), Shakespeare in Love, Much ado about nothing, Ten things I hate about you và Unfaithful.
"Đa số thanh niên hiện nay tiếp xúc với công nghệ cao khá sớm và có lối sống theo phong cách 'kỹ thuật số'. Do vậy, việc tìm đến âm nhạc, tin nhắn nhanh trong các dịp đặc biệt như Giáng sinh, năm mới hay ngày tình yêu không phải điều quá bất ngờ", Kieran Nolan, Phó giám đốc thị trường của AT&T, khẳng định.
T.N. (theo EastTexas)