Khi lá thăm đưa họ vào chung cặp tứ kết với MU, các thành viên Roma cũng như đại bộ phận tifosi của họ đều hào hứng nói về một cuộc báo thù cho thất bại chung cuộc 3-8 tủi hổ dưới tay đại diện Anh mùa trước. Hy vọng, ao ước và khát khao là vậy, nhưng thực tế dường như khó có thể diễn ra như mong đợi của đội bóng thủ đô Italy. Roma chợt nhận thấy cơ hội phục hận và đi tiếp vào bán kết bị chắn bởi một quả núi to đùng khi họ để MU hạ đo ván 2-0 ngay tại sào huyệt Olimpico cách đây một tuần.
Ngã ngựa trước MU trên sân nhà, nhưng Roma (phải) vẫn lạc quan sẽ làm nên bất ngờ ở lượt về tại Old Trafford. Ảnh: Getty Images. |
Với đại bộ phận giới chuyên môn, Roma gần như chắc chắn đã tự gạch tên họ khỏi vòng 4 CLB mạnh nhất châu lục mùa này khi để thua trận lượt đi. Đó là chưa kể đến thực tế nhà đương kim á quân Serie A gặp thiệt thòi lớn về nhân lực khi chủ công và là nguồn cảm hứng của toàn đội, Totti vẫn chưa bình phục chấn thương để đá trận lượt về với MU hôm nay. Bên phía MU, dù rất tôn trọng đối thủ, HLV Ferguson cũng khẳng khái nhận định đội của ông "đã đặt một chân vào vòng bán kết và sẽ nhấc nốt chân kia nếu chơi đúng mực khi tiếp Roma hôm nay".
Tuy nhiên, với bản thân các thành viên Roma, thất bại 0-2 chưa phải là dấu chấm hết. "Nếu chơi được tối thiểu 60 phút đầu với suy nghĩ Roma chưa hề thua MU ở lượt đi và bơ phớt tỷ số chung cuộc, chúng tôi có thể mơ về một cuộc lật đổ. Rút kinh nghiệm từ trận lượt đi, các học trò của tôi cũng cần phải cải thiện khâu dứt điểm và đá chặt chẽ, tập trung hơn. Cá nhân tôi luôn tin tưởng Roma sẽ vượt qua trở ngại từ thất bại ở lượt đi", HLV Spaletti cho biết kế sách mà ông dự định sẽ thực hiện khi Roma tái ngộ MU hôm nay.
Nhà chiến lược người Italy cũng nhấn mạnh rằng cú vấp giữa tuần trước không thể làm nguôi ngoai ý chí phục hận trong ông và các học trò: "Chẳng có việc gì là không thể, đúng là MU rất mạnh và Roma đang ở thế bất lợi, nhưng chúng tôi mong muốn làm được một điều gì đó thật có ý nghĩa. Chúng tôi sẽ chiến đấu vì danh dự của chính mình cũng như tình cảm mà các tifosi dành cho Roma. Trong thể thao, ai cũng phải biết chấp nhận thất bại và đứng lên từ thất bại ấy. Những trận thua trước MU sẽ là bài học quý để Roma trưởng thành hơn trong thời gian tới".
Spalletti (phải) tin rằng những thất bại trước MU và đồng nghiệp Ferguson sẽ là bài học quý giá cho Roma. Ảnh: VI. |
Như để phụ họa với Spaletti, một loạt học trò của ông như Mexes, Ciccinho, Juan, Doni ... cũng khẳng định quyết tâm lấy lại danh dự trước MU hôm nay. Lớn tiếng và lạc quan nhất trong số này là tiền đạo đang lên, Mirko Vucinic. "Đừng vội gạch tên chúng tôi! Tôi không tin là Roma không còn mục tiêu phấn đấu tại Old Trafford hôm nay. Theo tôi, cơ hội đi tiếp dành cho hai đội vẫn là 50 -50 và Roma sẽ làm tất cả để cụ thể hóa 50% cơ hội của mình", chân sút được chính MU đưa vào tầm ngắm khẳng định chắc nịch.
Minh Kha