So với 3 mùa giải gần nhất được vinh dự "đứng dưới ánh mặt trời" Serie A, chưa khi nào thành phần lực lượng của Palermo thay đổi lớn như bây giờ. Lớp người cũ như HLV Guidolin cùng Caracciolo, Di Michele, Corini... đã ra đi, nhường chỗ cho những gương mặt mới, trẻ, tài năng và khát khao thành công như Colantuono (mùa trước dẫn dắt Atalanta), Miccoli, Jankovic... Sự kỳ vọng vào đại diện đảo Sicilia cũng vì thế mà cao hơn lúc nào hết.
Có lợi thế sân nhà và giàu tham vọng, nhưng Palermo vẫn phải bó tay trước Roma (giữa). Ảnh: AP. |
Điều đó giải thích cho việc hơn 30.000 người hâm mộ trên hòn đảo lớn nhất Địa Trung Hải đã lèn chặt các khán đàn sân Renzo Barbara để chứng kiến Palermo tiếp Roma trong trận ra quân mùa giải 2006-2007 hôm qua. Họ tin rằng đội bóng con cưng sẽ có một sự khởi đầu như mơ, để khẳng định tham vọng sánh vai cùng những đại gia như Juve, Inter hay Milan... Tuy nhiên, những hy vọng ấy đã không thể trở thành sự thực.
Vòng 1 |
Thứ bảy, 25/8 Lazio - Torino 2-2 (Pandev 56', Rocchi 61' - Rossina 34', Vailatti 68') Chủ nhật, 26/8 Juventus - Livorno 5-1 (Trezeguet 29', 86', 91', Iaquinta pen 71', 85' - Loviso 94') 20h00 Fiorentina-Empoli 3-1 (Pazzini 56', Mutu 64', Montolivo 70') Genoa - Milan 0-3 (Ambrosini 21', Kaka 43', 45 pen) Napoli-Cagliari 0-2 Parma-Catania 2-2 Inter-Udinese 1-1 (Stankovic 8' - Cordoba phản lưới nhà 92') Reggina-Atalanta 1-1 Siena-Sampdoria 1-2 (Corvia 68' - Bellucci 33', Montella 86') Thứ hai, ngày 27/8 Palermo-Roma 0-2 (Mexes 4', Aquilani 27') |
Trước một Roma vắng 3 trụ cột và phải tung ra sân một Totti chỉ chơi 50% khả năng (chưa hết đau ở gót chân), Palermo vẫn không thể hiện được thứ bóng đá tấn công "đẹp mắt và hiệu quả" mà HLV Colantuono hứa hẹn. Họ thiếu sáng tạo trong khâu tổ chức thế trận, phụ thuộc quá nhiều vào cặp Miccoli - Amauri trên mặt trận tấn công, trong khi đó lại rất hay mắc sai lầm ở hàng thủ.
Ngược lại, bằng lối chơi đơn giản, nhưng mạch lạc và được triển khai ở tốc độ cao, Roma mới là đội gây ấn tượng mạnh ở Renzo Barbara. Sau khi cảnh báo Palermo bằng cú dứt điểm hiểm hóc của Taddei buộc thủ thành Fontana phải chật vật cứu thua ở phút thứ 2, đội khách đã có bàn mở tỷ số ở phút thứ 4. Từ pha xử lý đẹp mắt bên cánh phải, Totti đẩy bóng cho Taddei thoát xuống gần sát vạch vôi cuối sân rồi căng ngang, loại bỏ thủ môn Fontana. Cả De Rossi lẫn Mexes đều lao vào, và trung vệ người Pháp là người chạm bóng cuối cùng, làm tung lưới Palermo.
Do quá nôn nóng tìm bàn gỡ, nên các đợt lên bóng của Palermo không đạt được hiệu quả cần thiết, bất chấp nỗ lực của bộ đôi tân binh Miccoli - Jankovic. Đại diện đảo Sicilia cũng bị thần may mắn "ngoảnh mặt" trong tình huống được xem là cơ hội đáng kể duy nhất mà họ tạo ra trong hiệp một, khi cú đánh đầu của Capuano tìm đến xà ngang. Trong khi đó, có bàn thắng sớm, Roma chơi tự tin hơn hẳn và dần dà kiểm soát mọi diễn biến trên sân. Tương tự trận thắng Inter ở Siêu Cup Italy, trận này Totti tiếp tục vào vai "chim mồi" kéo dãn hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống cho Giuly dâng cao bắn phá cầu môn.
Totti không có phong độ cao nhất, nhưng Roma vẫn giải quyết gọn gẽ Palermo nhờ cac bàn thắng của Mexes và Aquilani. Ảnh: Reuters. |
Cách bố trí này cũng tạo điều kiện cho một tiền vệ khác là Aquilani, đá thay Pizarro, có nhiều cơ hội dứt điểm. Và một trong số đó đã mang lại cho Roma bàn nhân đôi cách biệt ở phút 27. Đón bóng bật ra sau tình huống đá phạt góc, tuyển thủ Italy 23 tuổi tung cú sút xa trái phá từ cự ly khoảng 27 mét, găm thẳng bóng vào góc gần. Đây là bàn thắng rất có ý nghĩa với cá nhân Aquilani, bởi chuyến làm khách ở Sicilia hôm nay cũng là lần thứ 100 của anh trong màu áo CLB thành Rome.
Tỷ số thậm chí có thể cao hơn nữa nếu các cầu thủ khách dứt điểm nắn nót hơn trong thời gian còn lại của hiệp một. Đáng kể nhất là tình huống hỏng ăn ở phút 38, khi Vucinic lốp bóng qua đầu thủ thành Fontana, nhưng trung vệ Rinaudo đã kịp lùi về bọc lót, phá bóng ngay trên vạch vôi, cứu cho Palermo bàn thua trông thấy. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu, bởi sau giờ nghỉ, đội chủ nhà vẫn không khai thông được thế bế tắc, còn Roma thì chơi thong dong đến hết giờ và rời sân với thắng lợi 2-0.
Đội hình thi đấu:
Palermo: Fontana; Zaccardo, Rinaudo, Barzagli, Capuano; Tedesco (Bresciano, 46'), Guana (Migliaccio, 54'), Simplicio, Jankovic (Cavani, 46'); Miccoli, Amauri
Roma: Doni; Cassetti, Mexes, Panucci, Tonetto; De Rossi, Aquilani; Taddei, Giuly (Cicinho, 77'), Vucinic (Brighi, 68'); Totti (Alvarez, 84')
Bàn thắng: Mexes 4', Aquilani 27'
Serie A 2007-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phương Minh