![]() |
Totti và đồng đội ăn mừng. Ảnh: AP. |
Việc Cup Italy về với Roma sau 2 năm liền nằm trong tay Inter là điều mà đại đa số tifosi cũng như các nhà chuyên môn đã nhìn thấy sau thắng lợi đậm đà 6-2 của đại diện thủ đô trước đội tân vô địch Serie A trong trận chung kết lượt đi tuần trước. Và trên thực tế, đã chẳng có bất ngờ nào diễn ra khi hai đội tái đấu tại Meazza hôm qua. Thứ bóng đá tấn công và nỗ lực tột cùng của các chiến binh áo sọc xanh - đen chỉ mang lại cho họ thắng lợi an ủi 2-1 nhờ công Crespo và Cruz, chứ không thể làm nên một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Roma theo kiểu như Getafe - Barca ở bán kết Cup Nhà Vua "xứ bò tót" cách đây không lâu.
Chung kết lượt về |
Inter 2-1 Roma (Crespo 50', Cruz 55' - Perrotta 83') *Chung cuộc Roma đoạt Cup Italy với tổng tỷ số 7-4 |
Thua trận lượt về, nhưng đội khách cũng chẳng có gì phải buồn, bởi xét đến thực tế cả hai trận đi và về, họ hoàn toàn xứng đáng giành phần thắng chung cuộc. Như vậy, với chiếc Cup Italy mùa này, các giallarossi đã kết thúc 2 năm liền trắng tay dưới thời HLV Spalletti và, theo lời thủ quân Totti, "sẽ mở ra một chu kỳ thành công mới của đội bóng". Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 1991, Roma được tận hưởng vinh quang ở sân chơi này.
Quay trở lại với những diễn biến chính trên sân Meazza hôm qua, biết rằng phải ghi ít nhất 4 bàn và không để thủng lưới lần nào mới mong lật ngược tình thế để đoạt Cup, các cầu thủ chủ nhà đã nhập cuộc đầy quyết tâm. Nhờ HLV Mancini chuyển sang đội hình 4-3-2-1 với cặp Mariano - Figo đá sau trung phong cắm Crespo, Inter chơi hay hơn trông thấy so với trận lượt đi tuần trước và nhanh chóng chiếm thế thượng phong trên sân. Chỉ trong vòng 5 phút đầu tiên, họ đã tạo ra 2 cơ hội ăn bàn từ những nỗ lực dứt điểm của Stankovic, nhưng bóng lại một lần tìm đến xà ngang và một lần đi ra ngoài.
Trong thời gian còn lại của hiệp một, Inter, dù thay đổi chiến thuật (quay về với sơ đồ 4-3-1-2) sau khi Vieira chấn thương rời sân, nhường chỗ cho Julio Cruz ở phút 23, vẫn hoàn toàn vượt trội trước đối phương chỉ tập trung phòng ngự. Tuy nhiên, sự nôn nóng trong những tình huống chạm bóng cuối cùng cộng với tài nghệ của thủ thành Roma khiến họ không một lần được ăn mừng bàn thắng, dù tạo ra không ít pha sóng gió về phía khung gỗ đội khách.
![]() |
Rất nỗ lực, nhưng Inter (trái) vẫn không thể gượng dậy được sau thảm bại dưới tay Roma ở lượt đi. Ảnh: AP. |
Mãi đến khi hiệp hai trôi qua được 5 phút, Inter mới cụ thể hóa được sức ép mà họ tạo ra từ đầu trận thành bàn phá thế quân bình. Quả tạt chuẩn xác từ cánh phải của Maicon tạo điều kiện thuận lợi cho Crespo chạy cắt mặt đánh đầu vào góc gần. Mong manh, nhưng bàn thắng này đã làm dấy lên những tia hy vọng trong lòng các cầu thủ áo sọc xanh đen về một cuộc lội ngược dòng trước Roma, giúp họ chơi hưng phấn trong ít phút tiếp theo. Hy vọng đó lớn dần lên khi cách biệt được nhân đôi. Figo chọc khe tinh tế cho Cruz băng xuống, hạ Doni bằng cú xâu kim khéo léo ở phút 55.
Hai bàn thua liên tiếp trong 5 phút như "gáo nước lạnh" hắt thẳng vào đội khách, làm họ sực tỉnh sau gần một giờ thi đấu quá bạc nhược. Sự ăn ý của hàng tiền vệ nhanh chóng giúp Roma giành lại thế trận và trả lễ Inter lần đầu tiên với một loạt tình huống bóng chết nguy hiểm, đáng kể nhất là cú sút phạt trực tiếp chệch cột dọc trong gang tấc của Chivu ở phút 64. Sự vùng dậy mạnh mẽ của đối phương cộng với áp lực phải thắng đậm của đội nhà khiến HLV Mancini rồi hậu vệ Cordoba liên tiếp có những hành vi mất bình tĩnh và lần lượt bị truất quyền chỉ đạo và thi đấu ở các phút 60 và 71.
Lợi thế về quân số nhanh chóng giúp Roma chơi lấn lướt và rút ngắn cách biệt còn 1-2, khoảng 7 phút trước khi hết giờ. Nhưng đây lại là một tình huống có phần may mắn bởi cú sút sấm sét của Totti lẽ ra đã đi chệch đích nếu không chạm chân Perrotta đi thẳng vào lưới trước sự bất lực của thủ thành Toldo. Bàn thua này gần như đã đánh gục ý chí kháng cự của đội chủ nhà trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại. Trận đấu khép lại với việc hậu vệ Panucci của Roma nhận thẻ đỏ trực tiếp, sau cú vào bóng thô bạo với Recoba.
![]() |
![]() |
Thua trận, nhưng Totti và HLV Sapletti vẫn nở nụ cười hạnh phúc bên chiếc Cup Italy. Ảnh: AFP & Reuters. |
Đội hình thi đấu:
Inter: Toldo; Maicon, Cordoba, Burdisso, Zanetti; Vieira (Cruz, 26'), Cambiasso, Stankovic; Figo (Maxwell, 82'); Gonzalez (Recoba, 54'), Crespo.
Roma: Doni; Panucci, Ferrari, Mexes, Chivu; De Rossi, Aquilani (Pizarro, 57'); Taddei, Perrotta, Mancini (Tonetto, 79'); Totti.
Phương Minh