![]() |
Roma và Napoli tạo nên trận cầu hấp dẫn và nhiều bàn thắng nhất từ đầu mùa. Ảnh: Reuters. |
Các trận "derby mặt trời" giữa Roma với Napoli luôn để lại những dư vị đặc biệt cho giới mộ điệu Italy. Lần chạm trán thứ 123 của họ tại Olimpico hôm qua cũng không đi ngược lại truyền thống đó. 8 bàn thắng chia đều cho mỗi bên là hệ quả tất yếu của thế trận cởi mở và thứ bóng đá giàu tính cống hiến mà cả chủ lẫn khách trình diễn. Napoli có thể hài lòng rời sân với 1 điểm giành được và đồng thời coi 90 phút so tài hôm qua như trận cầu hay nhất mà họ có được từ đầu mùa, nhưng CLB thủ đô thì ngược lại.
Vòng 8 |
Thứ bảy, 20/10 Roma - Napoli 4-4 (Totti pen 30', Perrotta 42', De Rossi 52', Pizarro 80' - Lavezzi 2', Hamsik 46', Gargano 64', Zalayeta 84') Chủ nhật, 21/10 Reggina - Inter 0-1 (Adriano, 18') 20h00 Atalanta-Torino Cagliari-Catania Fiorentina-Siena Livorno-Lazio Milan-Empoli Sampdoria-Parma Udinese-Palermo Thứ hai, 22/10 Juventus-Genoa 1h30 |
Tiếc nuối là điều khó tránh, nhưng có lẽ Roma sẽ phải nghiêm túc tự kiểm điểm sau trận hòa dưới 'mưa bàn thắng' hôm qua. Sự trở lại kịp thời của Perrotta cộng thêm việc Totti kịp bình phục chấn thương cơ đùi để ra sân có tác động rất tích cực, giúp hàng công áo bã trầu vận hành trơn tru và nã đến 4 bàn vào lưới đối thủ. Tuy vậy, điểm sáng ấy là không đủ để thày trò HLV Spaletti quên đi một thực tế rằng hệ thống phòng ngự của họ đang có vấn đề nghiêm trọng.
Ai đó có thể cho rằng hàng thủ Roma đá tệ hại như hôm qua là vì sự vắng mặt của 3 trên 5 mắt xích ở tuyến dưới gồm thủ môn Doni, trung vệ Juan và hậu vệ phải Panucci. Nhưng đó cũng chỉ là cách biện hộ rất thiếu thuyết phục. Ngay cả khi số trụ cột vừa nêu có mặt, đội quân báo bã trầu vẫn bị Juve cướp điểm, vẫn thua tan nát đến 1-4 trước Inter ngay tại Olimpico đấy thôi. Sự mất tập trung rõ ràng đã trở thành một điểm yếu mang tính hệ thống của Roma mùa này.
Một thực tế đáng báo động khác mà Totti cùng đồng đội phải nhận ra sau trận đấu hôm qua là họ dường như đã đánh mất "vũ khí lợi hại" mang tên "sân nhà", khi chỉ giành được 1 điểm trong 3 trận gần nhất. Chưa hết việc bị một đội bóng mới lên hạng như Napoli cầm chân cho thấy Roma đang có dấu hiệu đi xuống sau chuỗi kết quả thiếu khả quan trước các đội bóng lớn (hòa Juventus, Fiorentina, thua Inter ở Serie A và thua MU ở Champions League). Những kết quả như vậy sẽ là trở ngại lớn đối với mục tiêu vô địch Serie A và tiến xa ở Champions League mà các giallarossi đề ra từ đầu mùa.
![]() |
Totti và đồng đội chỉ có thể tự trách mình đã "cầm vàng mà để vàng rơi". Ảnh: Reuters. |
Trở lại với những diễn biến chính tại Olimpico hôm qua, khi Roma còn chưa bắt nhịp với trận đấu, họ đã lĩnh bàn thua từ phút thứ 2. Tận dụng pha đỡ hụt của một cầu thủ áo bã trầu, Zalayeta đẩy bóng cho Lavezzi, để chân sút nhỏ con này dẫn thêm 2 nhịp, tìm khoảng trống rồi sút như búa bổ, làm tung nóc lưới. Phản ứng của đội chủ nhà sau bàn thua sớm nhìn chung là rất tích cực. Họ dâng cao đội hình, chơi pressing trên khắp mặt sân. Nhưng trước hàng thủ kín kẽ được chỉ huy bởi "Cannavaro em", Roma chỉ tạo được 2 cơ hội không thật sự đáng kể trong 25 phút tiếp theo, với pha đánh đầu vọt xà của Giuly và cú sút phạt chệch cột dọc của Totti.
Phải đến phút 29, nỗ lực dồn ép của Roma mới có kết quả. Từ pha phối hợp bật tường nhanh, Pizarro xông thẳng vào giữa 3 trung vệ áo xanh, khiến Cannavaro giật mình, phạm lỗi. Quả penalty mà trọng tài Tagliavento thổi cho Roma được Totti thực hiện hoàn hảo, tái lập thế quân bình. Có bàn gỡ, nhưng bài phối hợp nhóm nhỏ của các cầu thủ áo bã trầu vẫn không mấy hiệu quả. Họ buộc phải tìm đến những cú sút xa với hy vọng sẽ làm thay đổi cục diện trận và thành công với giải pháp này ở phút 42. Pha dứt điểm sấm sét từ cự ly khoảng 20 mét của Totti khiến Iezzo không bắt dính bóng, để Perrotta băng vào đá bồi, nâng tỷ số lên 2-1.
Tương tự hiệp đầu, sự mất tập trung khiến Roma phải trả giá đắt ngay khi trở lại sân sau giờ nghỉ. Lúng túng vì pha áp sát của Zalayeta, một cầu thủ chủ nhà vụng về phá bóng đến đúng tầm Hamsik đang đứng. Không để lỡ thời cơ, tài năng người Slovakia ra chân nhanh như chớp, giúp Napoli san bằng cách biệt. Cũng như hiệp một, Roma lại phải nhờ đến những pha bắn đại bác tầm xa để phá vỡ bức tường phòng ngự của đội khách. Nhưng có lẽ họ phải cảm ơn thủ môn Iezzo, người để vuột bóng rất ngớ ngẫn sau cú sút xa đập đất không thật sự hiểm của De Rossi ở phút 52.
Tuy nhiên, cách biệt mong manh ấy chỉ tồn tại 12 phút. Napoli cho thấy họ cũng biết sút xa và thậm chí còn làm tốt hơn, đẹp hơn cả đội chủ nhà. Gargano chẳng cần đến sai sót của thủ môn đối phương như De Rossi, vẫn đưa được bóng vào lưới với pha dứt điểm không thể cản phá từ cự ly 30 mét. Hưng phấn với bàn gỡ này, Napoli chơi bốc lên trông thấy và suýt ghi bàn thứ tư sau đó ít phút, nếu cú vôlê của Lavezzi không bị xà ngang từ chối.
![]() |
Với những gì thể hiện ở Olimpico, Napoli hoàn toàn xứng đáng giành 1 điểm. Ảnh: AP. |
Tình trạng công làm thủ phá tiếp tục diễn ra với Roma trong những phút cuối trận. Pizarro nâng tỷ số lên 4-3 bằng cú sút phạt trực tiếp từ cự ly 25 mét ở phút 80, chỉ để Napoli gỡ hòa đồng thời ấn định kết quả 4-4 với pha bật cao đánh đầu dũng mãnh của Zalyeta sau đó 4 phút. Với kết quả này, Roma tạm thời vươn lên vị trí thứ nhì, nhưng có lẽ họ chỉ trụ ở đó được 20 giờ, bởi tối nay hai đội đứng kế sau là Juve và Fiorentina đều nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm trước Genoa và Siena.
Đội hình thi đấu:
Roma: Curci - Cicinho (Cassetti, 60'), Mexes, Ferrari, Tonetto - De Rossi, Pizarro - Mancini (Vucinic, 65'), Giuly (Panucci, 91'), Perrotta - Totti
Napoli: Iezzo - Cupi (Contini, 77'), Cannavaro, Domizzi - Savini (Calaio', 83'), Hamsik, Gargano, Blasi, Garics - Zalayeta, Lavezzi (Bogliacino, 86').
Bàn thắng: Totti pen 30', Perrotta 42', De Rossi 52', Pizarro 80' - Lavezzi 2', Hamsik 46', Gargano 64', Zalayeta 84'.
Ở trận đấu sớm còn lại trong hôm qua, không nằm ngoài dự đoán, Inter đánh bại chủ nhà Reggina và tiếp tục xây chắc ngồi đầu. Tuy nhiên, để có được 3 điểm, họ đã phải chiến đấu rất vất vả và chỉ có thể thắng với tỷ số tối thiểu 1-0 nhờ công Adriano. (Xem Clip).
Trước gần 20.000 tifosi nhà , Reggina nhập cuộc rất hưng phấn. Ngược lại, cơn mưa nặng hạt đổ xuống trước trận đấu làm mặt sân Oreste Granillo trở nên trơn trượt, rất khó để các Inter cầu thủ Inter phát huy thế mạnh về kỹ thuật và tốc độ. Hệ quả là các nhà ĐKVĐ bị ép sân và để đối phương tạo ra một loạt tình huống sóng gió trước khung thành của Toldo.
Trong bối cảnh khó khăn ấy, bản lĩnh của một đội bóng lớn đã được Inter thể hiện đúng lúc với bàn mở tỷ số ở phút 18. Từ vị trí đá phạt chếch bên cánh trái, Figo câu bóng rất khó chịu vào vòng cấm, để Adriano bay người đánh đầu, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ thành Campagnolo.Không khó để hiểu được vì sao tiền đạo người Brazil lại hớn hở ăn mừng sau bàn thắng này, bởi đây mới là lần đầu tiên kể từ hôm 15/4 (trận Inter 2-2 Palermo), anh mới lại phát hỏa trong sắc áo đội ĐKVĐ Serie A.
![]() |
Sau nửa năm "tịt ngòi", Adriano (phải) đã tìm lại được niềm vui ghi bàn. Ảnh: Grazia Neri. |
Bị thủng lưới trước, nhưng nhìn chung, Reggina vẫn là đội giữ quyền chủ động và lấn lướt về thế trận. Lối chơi chặt chẽ, cùng những pha phối hợp chuẩn xác ở tốc độ cao vẫn giúp họ đều đặn tạo ra các cơ hội ăn bàn. Nhưng trong một ngày xấu trời, các chân sút chủ nhà đều lần lượt hỏng ăn trong những cú chạm bóng cuối cùng. Bên phía Inter, chứng kiến các học trò bị dồn ép trong hiệp đầu, nên sau giờ nghỉ, HLV Mancini quyết định lần lượt tung Zanetti rồi Ibrahimovic vào sân từ phút 56. Sự điều chỉnh ấy có giúp Inter chơi khởi sắc hơn trong thời gian còn lại, nhưng chưa đủ để họ đào sâu cách biệt.
Tuy nhiên, 1-0 cũng là kết quả đủ để các nerazzurri mỉm cười rời sân. Có thêm 3 điểm từ trận này, Inter không chỉ tạm thời tạo khoảng cách 5 điểm với đối thủ cạnh tranh trực tiếp Roma, mà còn gây chút áp lực lên những đội bám đuổi như Juventus hay Fiorentina trước loạt trận hôm nay.
Đội hình thi đấu:
Reggina: Campagnolo - Lanzaro, Valdez, Cherubin, Aronica - Tognozzi, Cascione, Missiroli (Tullberg, 83'), Hallfredsson (Montiel, 75') - Cozza; Ceravolo.
Inter: Toldo - Maicon, Cordoba, Chivu, Maxwell - Figo, Vieira (Ibrahimovic, 68'), Cambiasso, Cesar - Cruz (Suazo, 82'), Adriano (Zanetti, 56').
Serie A 2007-2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Phương Minh