Từ: như
Đã gửi: 19 Tháng Sáu 2012 11:20 SA
Chào Nguyên!
Sáng nay đọc bài viết của bạn tôi bị “rối loạn tiền đình” luôn. Cách đây không lâu đã có trường hợp bị chồng “bỏ đói” một tháng để làm luận án tiến sĩ thì đã cuống lên, vội lên giường với người quen cũ, cho người khác thoải mái khám phá cơ thể như là để thỏa mãn nhục dục của mình vậy. Nay trường hợp của bạn xét ra tệ hại hơn nhiều. Tôi có một vài nhận xét về “tổ ấm” của bạn như sau:
Thứ nhất: Thuở mới yêu nhau bạn đã thiếu lý trí. Phải chăng mới hai tháng yêu nhau bạn đã được “cung cấp” thoải mái nên cứ ngỡ đó sẽ mãi mãi là của mình, bất chấp sự thật trước đó? Có thể trước khi gặp vợ, bạn là trai còn “zin” chưa “bật nắp” lần nào nên khi được “bật” một lần thì bạn phấn chấn lên và nhắm mắt lao tới.
Thứ hai: Vợ bạn không thực sự yêu bạn. Việc chấp nhận kết hôn với bạn bởi lý do gì thì chỉ có bạn mới là người hiểu rõ nhất.
Thứ ba: Có thể khả năng đáp ứng tình dục của bạn không đủ thuyết phục đối với vợ, hoặc ít nhất bạn cũng kém hơn những người đến với vợ bạn trước bạn. Lập gia đình để sinh con, không hoàn toàn đồng nghĩa với chuyện thỏa mãn với nhau chăn gối.
Có một quan điểm định nghĩa về hai từ hạnh phúc như sau: Hạnh phúc là sự thỏa mãn đồng thời cả thể xác lẫn tâm hồn. Thể xác bao gồm cả tình dục lẫn vật chất, tâm hồn là thứ vô hình để diễn đạt nội tâm mà loài người ai cũng có. Nếu xét theo quan điểm này thì bạn không hề có hạnh phúc.
Không có hạnh phúc nào khi sống với vợ mà phải nơm nớp lo sợ vợ ngoại tình. Không có hạnh phúc nào mà vợ khi sống với chồng lại nói chuyện tình dục và hẹn hò với người đàn ông khác để thỏa mãn dục vọng. Không có hạnh phúc nào mà vợ tránh né chồng khi ngủ chung còn trong đầu thì hướng tới người đàn ông khác. Bạn đang nhầm cái nghĩa của hai từ hạnh phúc rồi.
Ai lập gia đình cũng muốn có con ngoan, vợ hiền và chung thủy, nhà cửa riêng tư, tiện nghi đầy đủ. Đó chính là cái hạnh phúc mà ai cũng muốn tìm. Bạn thì chưa đạt được phần nào trong nội dung đó cả.
Ngoại tình tuy đáng lên án dù ở bất cứ quốc gia nào, lạc hậu hay văn minh, nhưng cũng còn tùy vào mức độ của nó. Người Á Đông chúng ta nói gì thì nói, gái cũng phải chính chuyên một chồng, trừ phi ly dị hợp pháp hẳn hòi. Ngoại tình chỉ trong tư tưởng thôi cũng đã đủ chê trách, huống chi tới việc nói những câu dung tục đầy sex với người đàn ông khác.
Bạn nên nghiêm túc nhìn lại mình, có đúng là một người đàn ông thực thụ chưa? Người đàn ông không thể cầu lụy một cách mù quáng, không thể nhịn nhục chấp nhận một cách nhu nhược. Một người đàn bà nào đó khi đã ăn nằm với nhiều người đàn ông một cách thỏa mãn và tình nguyện thì đó chính là bản chất của họ, không có chuyện sửa đổi.
Có những người sẵn sàng dứt bỏ mái ấm đang có để chạy theo người tình nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi cũng chỉ để thỏa mãn dục vọng. Lời khuyên tôi dành cho bạn là hãy khẳng định mình bằng lý trí. Yêu là một chuyện, hạnh phúc lâu bền lại là chuyện khác. "Giang sơn có thể đổi nhưng bản tính thì khó dời", người xưa đã nói thế rồi. Chúc bạn toại nguyện.