From: Mai nguyen
Sent: Friday, February 05, 2010 9:31 AM
Chuyện con dâu mẹ chồng là chuyện muôn thủa, không bao giờ có hồi kết. Nhưng trong mối quan hệ ấy con gái của mẹ, cũng là bà cô bên chồng của mỗi chị dâu là trung tâm cho sự hòa hợp hoặc mâu thuẫn giữa con dâu và mẹ chồng.
Tôi cũng là con dâu, là em dâu và là chị dâu nên tôi thấu hiểu được những tâm sự của các chị. Gia đình tôi bên nội bên ngoại có tới 13 gia đình anh chị em cũng có thể nói là một xã hội thu nhỏ về các mối quan hệ, công những công việc và tính cách. Vợ chồng tôi ở thế hệ 8x có lẽ thế nên tôi có cái nhìn thoáng hơn về mối quan hệ đó.
Mẹ đẻ tôi là người đồng bào thiểu số hiền lành chịu khó và nhẫn nhịn, nhưng cũng như những người mẹ chồng khác mẹ rất chiều con trai mẹ, tôi có 2 anh trai đã có gia đình và các cháu. Hôm đó mẹ tôi về buồn và có về ấm ức kể với con gái, rằng ngày xưa anh trai tôi quần áo không phải giặt, không bao giờ phải đi chợ nấu cơm. Thế mà bây giờ nó về phục vụ vợ nó, nó ngày xưa không biết thương mẹ. Nó chiều vợ nó quá thế là không được... mẹ tôi có vẻ thất vọng lắm. Thế đấy các bà mẹ luôn thương con trai, con dâu không phải là con sao?
Lúc đó tôi chỉ cười bảo mẹ, rồi sau con gái mẹ đi lấy nếu có một chàng dễ thương con gái mẹ như thế mẹ có thấy yên lòng không? Mẹ phải cảm ơn chị dâu, ngày xưa mẹ nuông chiều anh, anh lười không chị làm gì, giờ chị ấy có cách làm anh biết làm việc, biết quan tâm gia đình hơn, sống có trách nhiệm như thế không tốt hơn anh ấy vẫn hay chơi bời quán xá. Mẹ không phải ấm ức nữa. Lúc đó mẹ tôi cúng dịu hơn nhưng có lẽ trong lòng chưa được thoải mái lắm. Hơn 5 năm trôi qua mẹ tôi đã có cái nhìn thoáng hơn, cuộc sống chung giữa bố mẹ và anh hai tôi thoải mái và bình yên.
Còn mẹ chồng tôi là nhà giáo nên mẹ là người phụ nữ sống với những lễ giáo, mẹ tôi hết mực thương con nên chồng tôi không biết làm một việc gì cả. Nhưng tôi không phiền lòng vì điều đó vì tôi có anh chị và em cô rất thoái mái với tôi. Tôi luôn tâm niệm bao năm mẹ vất vả nuôi con đến khi con trai mẹ làm ra tiền, thì tôi là người được hưởng thành quả đó. Nên tôi không bao giờ cãi mẹ chồng tôi, có lẽ thế giờ đây mẹ tôi cũng thông cảm với tôi hơn. Và cuộc sống gia đình những mối quan hệ nội ngoại của tôi giờ cũng trở nên thật dễ dàng.
Phụ nữ thường viết nhật ký để giải tỏa những tâm sự, đó là những lúc họ không muốn than phiền với người khác, đó là cách tốt để họ sẻ chia những áp lực. Giá như chị ấy không nói cho mẹ biết cuộc sống gia đình của anh trai chị và mẹ chị luôn êm đềm và hạnh phúc, giá như em cô thông cảm cho chị dâu, có cái nhìn thoáng hơn về chị dâu thì mẹ và anh trai của mình sẽ hạnh phúc hơn. Hãy luôn nghĩ rằng mình rồi cũng sẽ làm con dâu và chị dâu.
Ai bước vào cuộc sống gia đình có những khúc mắc nho nhỏ, những lúc chưa hiểu nhau giữa bố mẹ và con cái, giữa vợ và chồng. Nhưng ngàn năm trôi qua và cũng nghìn năm tới sẽ có bao đôi trai gái cưới nhau và ngần ấy gia đình sẽ có mẹ chồng và nàng dâu.
Tôi viết những dòng trên đây để chia sẻ với các chị, với tới tất cả những người phụ nữ trên thế gian này đều có lòng vị tha.
Rồi chúng ta tương lai cũng là mẹ chồng!
Thân mến