From: anh tuyet huynh
To: vne-tamsu
Sent: Friday, May 05, 2006 1:03 PM
Subject: Chia se
Chào Quỳnh,
Hình như từ trước đến giờ thỉnh thoảng mình cũng hay nghĩ sẽ tham gia trò chuyện hay tâm sự qua báo đài, nhưng chưa bao giờ thực hiện. Vô tình hôm nay bắt gặp những dòng tâm sự của bạn mà mình tưởng như của chính mình, không phải suy nghĩ gì mà viết như chưa từng được viết.
Sinh năm 1978, hay đùa và là một người mà ai cũng bảo là có cá tính mạnh, sống bằng lý trí hơn tình cảm. Không biết có phải thế không, mình chỉ biết mình cũng biết buồn, biết cô đơn và biết sợ. Sợ mẹ buồn lòng vì con gái mẹ “không lấy được chồng”, ba mình thì đã mất vào tháng 7 năm trước, mẹ cao tuổi rồi liệu có thời gian nhiều để chờ đợi con gái út của mẹ thành đôi không. Canh cánh trong lòng lắm…
Cũng như Quỳnh, không biết làm sao hơn. Rất ngại nếu có ai đó bảo làm mai cho mình một người bạn, thật tệ phải không? Nhưng chúng mình hãy cố gắng nghĩ tích cực một chút, rồi cũng sẽ tìm được một người thật sự mình cần tìm. Nếu vì áp lực tuổi tác, vì những lời bình luận của mọi người mà kết hôn cùng người không phải của mình thì càng tệ hơn đúng không?
Tự dưng mình chợt nhớ đến câu thơ, xin trích đăng:
“. Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi tìm hoài không gặp
Người yêu của tôi ơi anh là ai vậy
Để tôi tìm hoài tìm mãi tên anh.
Trời dần buông thành phố đã vào đêm
Hoa cỏ vườn cây từng đôi ríu rít
Họ mai mắn hơn tôi hay là họ không hiểu
Nửa của mình hay nửa của ai kia.
Tôi đi tìm cái nửa của tôi
Nhưng tìm mãi tìm hoài không gặp
Anh cũng tìm tôi tìm tôi như thế
Chỉ có điều chưa nhận ra nhau…”.
Cũng có một người nào đó đang tìm chúng ta, hãy thắp cho mình lòng tin vào cuộc sống, rồi sẽ ổn cả thôi đúng không bạn, đúng không tôi.
Chúc Quỳnh vui vẻ.
AT