Mỗi khi lái xe lang thang trên con đường vào giờ tan tầm, cảm giác như con đường về nhà sao dài đến thế. Nó cong queo, gập ghềnh như đường tình yêu của mình vậy. Nhìn dòng người tấp nập nhưng sao lòng mình lại tĩnh lặng đến vậy. Chắc do tấm kính xe ngăn cách mình với mọi người xung quanh chăng? Chẳng lẽ con đường tình yêu cũng có tấm kính vô hình ngăn cách khiến anh chưa tìm thấy em?
Trước anh hứa với ba mẹ rằng tới năm 32 tuổi mua được nhà, xe và báo hiếu cha mẹ thì sẽ cưới vợ. Nhưng tới giờ, ngôi nhà muốn thay lớp sơn mới, chiếc xe sắp muốn đổi chiếc mới hơn nhưng lời hứa đó đã qua gần 3 năm rồi. Gần 35 năm chưa bao giờ thấy con trai dẫn cô gái nào về ra mắt, ba mẹ anh hối lắm em à. Ba mẹ đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ chờ mà sao em chưa tới. Anh nói dối mẹ là do dịch nên em chưa tới. Anh nghĩ mẹ biết lời nói dối này nhưng nó cũng hợp lý mà (cười).
Khi bức thư này tới tay em, có lẽ cũng sắp tới sinh nhật anh, mà sinh nhật ở ngưỡng này chỉ mong chậm đến thôi. Hy vọng anh sẽ tìm thấy em vào năm nay hoặc đầu năm sau để cùng sánh bước bên em trên những con đường. Anh từng trải nghiệm nhiều trong cuộc sống, tới giờ có thể nói là đã trưởng thành. Giờ đây, anh tự tin và sẵn sàng nắm tay em bước tới những hành trình phía trước, cùng nhau chia sẻ mùi vị cuộc sống cả hạnh phúc lẫn khó khăn. Dù thế nào đi nữa, khi nắm được tay em rồi, anh sẽ không buông ra cho tới cuối con đường.
Anh nói một chút về mình để em cảm nhận nhé:
Gia đình: Ba mẹ anh sinh ra ở Bắc Trung Bộ, anh học tập và sống ở Sài Gòn. Bạn bè, công việc và sau này cũng chỉ ở Sài Gòn. Ba mẹ làm nhà nước, đã về hưu. Giờ đây ông bà có một cuộc tình viên mãn với vườn rau trên sân thượng đủ ăn quanh năm, nhất là vào mùa dịch này, rau xanh còn hiếm hơn thịt cá.
Công việc: sau khi học xong đại học, anh tự mở công ty làm về thời trang và tự đi trên đôi chân của mình. Có lẽ anh hưởng được tính chịu khó, thông minh của ba mẹ nên giờ công ty cũng hơn 10 năm tuổi, với hơn chục bạn nhân viên. Anh kiên trì, nhẫn nại nên luôn tâm niệm mình sẽ làm hết sức có thể, tới lúc không cố gắng được nữa, khi đó mình buông tay cũng không cảm thấy tiếc.
Nhưng có lẽ là trong công việc thôi, còn trong tình yêu, anh nhát và cảm thấy không thuộc về mình là nhẹ nhàng ra đi. Anh luôn quan niệm việc gì cũng có cách giải quyết nên không cần phải quá lo lắng, còn việc quá tầm với, chắc mình mặc kệ vì có cố gắng cũng không thể làm được. Trong kinh doanh và đời sống, anh tin có luật nhân quả nên sống tốt, làm sao tối ngủ ngon. Có trường hợp bản thân không làm được thì luôn chịu phần thua thiệt về mình, vì anh không thích và cũng không thể cãi vã với bất kỳ ai. Nếu có cũng chỉ vài câu rồi lặng lẽ ra đi.
Mong muốn sau này: Anh đang cố gắng và phấn đấu 55 tuổi về hưu, có tài chính ổn định, không nhất thiết phải chen chúc ở trung tâm thành phố, mà có thể ở ngoại thành hoặc các nơi có môi trường trong lành để sống cuộc sống cho chính mình.
Con cái và gia đạo: anh biết con cái là trời cho nên không đòi hỏi, cũng không thiên vị con trai hay con gái, tuy nhiên ai cũng muốn có nếp có tẻ. Cũng không mong sau này sẽ nhờ con cái khi về già. Con cái cũng như mình bây giờ, cần có người tâm sự và riêng tư, nên chung quy và cuối cùng cũng chỉ có hai vợ chồng ở với nhau. Mọi việc làm hay suy nghĩ của mình đều ở chữ "Tâm" nên luôn hướng về Phật. Phật ở tâm nên sẽ tốt nếu luôn giữ được phúc đức cho con cháu, cha mẹ.
Tính cách: Gia đình anh đều hướng Phật, rất quan trọng cái tâm, đức và hiếu. Anh không nhậu nhẹt, không uống được rượu, không thuốc lá, cờ bạc, "tứ đổ tường". Có thể nói anh khá chu toàn về đối nhân xử thế, tính tình ôn hòa, kiên trì, không thích tính gia trưởng và bê tha. Cuộc sống phải có sự tôn trọng và cân bằng thì mới hạnh phúc.
Anh khá khéo tay, việc gì cũng biết làm, từ nấu ăn giặt giũ, quét nhà, rửa chén tới sửa điện nước, hay lên kế hoạch lớn hơn như xây nhà... chỉ duy mỗi chuyện lớn cưới vợ là anh chưa làm được (cười). Anh khá hiền từ và lễ phép, luôn tôn trọng người khác.
Anh từng có vài mối tình khi học đại học, sau đó chỉ cắm đầu vào làm và kiếm tiền. Nói thực anh khá kén người yêu nên chưa ai làm anh thấy rung động. Dù giờ mọi người nhận xét anh già, nhưng với anh, lấy vợ không phải để cho có mà lấy để chia sẻ yêu thương và sống với nhau hết quãng đời còn lại. Vậy nên anh cần chọn người phù hợp, vì cuối cùng cũng chỉ có hai vợ chồng sống và chia sẻ với nhau hàng ngày.
Anh có sở thích du lịch tới những nơi mình chưa được tới. Anh gần như đi hết mọi miền của đất nước Việt Nam rồi. Nếu có người cùng sở thích với anh hẳn sẽ hợp lắm. Mọi năm có mùa du lịch nhưng năm nay chỉ có mùa Covid em à.
Về ngoại hình: anh được nhận xét là đẹp trai, tương đối chuẩn, cao 1,74 m, nặng 74 kg, không bụng mỡ (cười), khuôn mặt tròn, phúc hậu.
Nói về bản thân hơi nhiều nên anh có những tưởng tượng về em thế này:
Em sinh năm 1990 trở lại thôi nhé, xinh xắn, cao từ 1,6 m đi guốc nữa là ổn. Anh nghĩ như thế và muốn con cái sau này có được gen của ba mẹ. Em đừng quá mập nhé. Anh sợ em mập, anh cõng em đi trên bãi biển không được. Anh thích người hiền lành, nhân hậu và chăm chỉ. Không quan trọng em giàu có, sinh ra trong gia đình khá giả, sinh ra ở thành phố hay học vị cao gì, chỉ cần em xinh xắn, có học thức, biết đối nhân xử thế, suy nghĩ tích cực, có tâm, đức và hiếu. Công việc của em ổn định nhé để em không phải ở nhà nhàm chán, mọi thứ anh lo được. Anh không mong em tuổi còn quá trẻ vì trẻ quá anh không chờ em được.
Bài viết của anh khá dài phải không? Mùa dịch này khá rảnh, anh làm kinh doanh, không giỏi văn nên chỉ biết nói những gì bản thân có và thực tâm. Mong bức thư này đến đúng người. Anh thấy nhiều anh chị gặp được nhau trên đây, nên anh tin đó là thực, mạng ảo nhưng em là thật. Mong thư từ em.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: Tài
- Tuổi: 32 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh
- Giới tính: Nam
