![]() |
Andy Roddick. Ảnh: AP. |
Thất bại của Roddick (8) là điều đã được dự báo trước, bởi Djokovic (3) chính là đương kim á quân của giải và giữ vị trí cao hơn trong bảng thứ tự ATP. Tay vợt người Mỹ đã nhập cuộc quá chậm chạp khi nhanh chóng bị dẫn 6-2, 6-3 chỉ trong vòng 62 phút. Điều đó khiến cho những nỗ lực còn lại của anh đã không được đền đáp. Trong set đấu thứ ba, Roddick đã tung ra 8 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp, so với 3 của Djokovic để giành chiến thắng 6-3 và nuôi hy vọng.
Set thứ 4 diễn ra thật căng thẳng, và Roddick phải tự trách mình đã bỏ lỡ cơ hội quy giá khi đã dẫn trước đối phương 5-3 trước khi thua 5-7 ở loạt tie-break. Trong cả trận đấu này, Roddick ngang bằng Djokovic về số cú ăn điểm trực tiếp (cùng 15), nhưng anh mắc tới 37 lỗi đánh hỏng so với đối phương, cũng như giao bóng hỏng 7 lần, trong khi Djokovic chỉ có 2.
Trước đó một ngày, Mardy Fish cũng không thể gây bất ngờ trước Nadal, giờ đến lượt Roddick (8). Như vậy, nước chủ nhà đã phải lỡ hẹn với chức vô địch vốn đã lẩn trốn họ suốt 5 năm nay. Nhà vô địch năm ấy (2003) chính là Andy Roddick.
Ở trận tứ kết trước đó, Roger Federer đã khiến câu chuyện cổ tích của Gilles Muller trở nên dang dở với chiến thắng 7-6 (5), 6-4, 7-6 (5). Dù vậy, với 2 giờ 26 phút thi đấu cùng 2 set đấu phải phân định thắng thua bằng những loạt tie-break căng thẳng, có thể thấy Federer cũng gặp khó khăn trước đối thủ hạt tiêu này. Đúng như dự đoán của giới chuyên môn trước trận đấu này, Muller áp đảo hoàn toàn về khả năng giao bóng với tổng cộng 16 cú ăn điểm trực tiếp (so với 7 của Federer), thế nhưng anh lại đánh hỏng khá nhiều (32 so với 19), và hầu hết đều rơi vào những thời điểm quyết định.
Với chiến thắng này, Federer đã tự phá kỷ lục của chính mình để lần thứ 18 liên tiếp lọt vào bán kết Grand Slam. Tính riêng tại giải Mỹ mở rộng, anh đang sở hữu chuỗi 32 trận bất bại kể từ năm 2004 (kèm theo đó là 4 chức vô địch liên tiếp). Đây là thành tích tốt nhất kể từ sau chuỗi 42 trận thắng liên tiếp của Bill Tilden trong những năm 20 của thế kỷ trước.
Như vậy, cặp bán kết thứ hai sẽ là cuộc so tài tái hiện trận chung kết một năm về trước. Khi ấy, Federer đã đánh bại Djokovic để vô địch lần thứ 4 liên tiếp. Còn Djokovic sau đó cũng trả món nợ khi hạ đối phương ở bán kết Australia mở rộng hồi đầu năm. Song anh vẫn khao khát trả nợ trên chính sân đấu Arthur Ashe này.
Trận bán kết thứ nhất là cuộc đọ sức giữa Murray và Rafael Nadal.
Tuấn Sơn