Người gửi: Mathieu Nguyễn,
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Rock là thế ư??
Bạn Phúc thân mến, mình xin có vài góp ý cho bài viết của bạn:
- Mặc dù có một số bài hát rất khó có thể được phân loại rạch ròi là thuộc thể loại nào nhưng nói việc phân chia này không có cơ sở vững chắc thì không hẳn. Alternative như New Radicals không giống với ballad như Bryan Adams và lại càng không thể nhầm lẫn với heavy metal như Pantera.
- Mình chưa có dịp nghe The Wall nhưng dư luận nói chung có vẻ rất có thiện cảm với ban nhạc này. Tuy nhiên rock ở Việt Nam thì lại không phải là một bước đột phá mới vì hình như Bậc Thang, Da Vàng… đã mang rock đến cho thính giả nội địa từ lâu rồi? Thêm vào đó với sự thoái trào của rock ở nhiều nước và sự lên ngôi của dòng nhạc dance, mình cho rằng tình hình ở Việt Nam rồi cũng sẽ diễn biến tương tự.
- Mình có dịp nghe Trio 666 một lần và đúng là khó có thể nhận ra chất rock trong nhạc của họ. Người hâm mộ âm nhạc thời nay dường như rất dễ dãi thì phải. Như người bạn “cuồng tín đồ” của Phúc đã đề cập, hay như ca sĩ Hồng Ngọc trong một lần phỏng vấn đã khăng khăng là cô vô cùng hâm mộ hip-hop, ăn mặc theo phong cách hip-hop và chuyên trình diễn nhạc hip-hop, mặc dù người phỏng vấn hỏi mãi mà cô chỉ nêu ra được có mỗi một ca sĩ hip-hop mà cô biết là 50 Cent thôi.
- Bạn Phúc nhận định một người thích Canto pop sẽ không thích Metallica hay một người thích November Rain hẳn sẽ không thích Swords In The Wind là hơi áp đặt. Bản thân mình đã có nghe và thích một số Canto pop, chẳng hạn như nhạc của Vương Kiệt, nhưng cũng thích không ít bài của Metallica (thật ra vẫn thuộc loại nhạc dễ nghe, nhất là khi so với những band khác vốn cũng được ưa chuộng ở Việt Nam như Pantera, Sepultural…). Nhạc của Guns N’ Roses và Manowar thì mình nghe hầu hết các album và cũng thích rất nhiều bài. Không những vậy mình còn thích cả nhạc tiền chiến như Thái Thanh, pop Việt như Trần Thu Hà, world music như Thanh Lam, dân ca hiện đại như Ngọc Khuê, R&B như Mariah Carey, pop quốc tế như Madonna… và cả nhạc dance như Steve Lawler, Sander Kleinenberg, Sasha… Có nhiều bạn bè bảo rằng: “Mày nghe tạp quá! Nghe như thế thì nông lắm, mỗi loại biết được bao nhiêu?”. Nhưng mình tự cảm thấy may vì có thể thưởng thức được nhiều loại nhạc khác nhau, cảm nhận được nhiều cái hay khác nhau, vì mình nghe nhạc như một sở thích chứ đâu có dự định làm luận án tiến sĩ về đề tài này. Thêm vào đó, cái "nông" của mình vẫn còn sâu hơn cái "sâu" của nhiều người khác, nhất là những người chỉ hâm mộ loại nhạc này nhạc kia cho hợp thời và sành điệu.
- Những band nhạc mà bạn Phúc đề cập như Megadeth, Cinderella, Tesla, Scorpions, Lita Ford… có lẽ chỉ còn được nhắc đến thường xuyên ở Việt Nam chúng ta thôi, còn trên trường quốc tế thì không ít thính giả đã quên hẳn họ rồi vì nhạc của họ có phần nào thuộc về loại nhạc thị trường, thiếu những yếu tố nguyên thủy và độc đáo. Những rock band tiêu biểu mà mọi người đều nhớ có lẽ là Led Zeppelin, Frank Zappa… hay Rolling Stones, U2…