TP HCM là điểm dừng chân cuối cùng của chương trình Rock Storm xuyên Việt lần thứ năm. Sự mong ngóng của các "tín đồ" rock được thỏa mãn. Họ đã cùng trải nghiệm đêm nhạc được đầu tư tốt về âm thanh, hệ thống ánh sáng hoành tráng, đầy cuốn hút.
![]() |
Khán giả chen chúc, suýt làm vỡ hàng rào an ninh. Ảnh: Lê Vũ. |
Ngay từ những phút đầu chương trình, khán giả vỡ òa khi nhóm nhạc đầu tiên xuất hiện. Hệ thống hàng rào sắt suýt đổ ập nếu không nhờ lực lượng bảo vệ trấn giữ. Người hâm mộ xô đẩy chen lấn tạo nên cảnh tượng hỗn loạn. Nhưng khi âm nhạc cất lên, đám đông quên mọi xô bồ xung quanh để cùng nhau hòa mình vào giai điệu cuồng nhiệt của đêm diễn. Nhóm KOP với bốn ca khúc: Tạm là ngày hôm qua, Em về giữa mênh mông đất trời, Totem - Sói và điên "khai tiệc" bằng màn trình diễn sôi động.
Tiếp tục truyền "lửa" cho fan là nhóm I-Tễu với phần biểu diễn các bài hát: Chuyện phiếm, Bước, Tự kỷ và Rocking on the stage. Ban nhạc này cùng với DJ Slim V thổi "luồng gió" mạnh mẽ vào sân Quân khu 7.
Tới phần trình diễn của Black Infinity, sân khấu càng trở nên "nóng" hơn. Thành viên của ban này chứng tỏ dòng nhạc Death Metal mà họ theo đuổi luôn làm các fan không thể đứng yên. Black Infinity thể hiện 5 ca khúc tiếng Anh: Heaven downfall, The secret, Just a dream, You & I, We’ll kill the love tonight và Lost angels. Trong khi đó, Quái Vật Tí Hon lại đem đến khán giả một không khí mới mẻ với những bài rock pha chút ballad qua ca từ giản dị, đầy chiều sâu. Các ca khúc của nhóm: Ngày hôm qua, Qua ô cửa thời gian, Ông trời cô đơn và vì đời, chiếm được cảm tình của nhiều khán giả.
![]() |
Nhóm Black Infinity cuồng nhiệt cùng khán giả. Ảnh: Lê Vũ |
Còn Ngũ Cung xứng đáng là ban nhạc rock hàng đầu của miền Bắc. Sau hơn hai tiếng thưởng thức chương trình dù mệt nhoài nhưng người hâm mộ vẫn dành cho năm chàng trai của nhóm này sự cổ vũ nhiệt tình nhất. Khán giả đã thỏa lòng mong đợi khi đắm mình trong những các ca khúc quen thuộc: Đu tiên, Ma làm, Tuyết trắng và đỗ quyên đỏ, Cướp vợ và nỗi đau. Ngũ Cung năm nay mới mẻ toàn diện cả về lựa chọn bài hát lẫn phong cách. Có thể phong cách trình diễn của họ hiền hơn so với trước. Tuy nhiên, chất rock vẫn in đậm trong cách họ lắc đầu cuồng nhiệt, nhả giọng mạnh mẽ và chơi nhạc cụ dữ dội. Họ nhận được tiếng reo hò không ngớt từ phía khán giả.
Để kết lại đêm "RockStorm - Bão cảm xúc", hai giọng hát chính của ban nhạc Black Infinity và Ngũ Cung cùng song ca bài Nỗi đau. Cộng đồng rock fan cùng hòa giọng với họ trong ca khúc này tạo nên từng đợt sóng cảm xúc. Những giai điệu sâu lắng của Nỗi đau đánh thức lòng trắc ẩn của mỗi người dành cho những mảnh đời bất hạnh, trong đó có những trẻ em bị hở hàm ếch bẩm sinh và những bạn học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
![]() |
Hoa hậu Hương Giang nhận số tiền ủng hộ cho quỹ "Operation Việt Nam" từ chương trình. Ảnh: Lê Vũ. |
"RockStorm - Bão cảm xúc" kết thúc tại TP HCM sau hành trình đi qua 7 tỉnh thành.
Trong "chuyến tàu" cuối cùng này, các rock fan TP HCM đóng góp thêm 364 triệu đồng vào số tiền hơn một tỷ đồng quyên góp trong chuyến hành trình xuyên Việt. Số tiền được ban tổ chức trao tặng ngay tại sân khấu. Ông Đặng Hồng Kỳ - Phó giám đốc Trung tâm MobiFone khu vực 2 - trao tặng toàn bộ số tiền này cho Hoa hậu Hương Giang - đại diện Tổ chức Phẫu thuật nụ cười Operation Smile Việt Nam và ông Phạm Kiều Hưng - Phó chủ tịch hội sinh viên TP HCM. Qua phần đóng góp, chương trình hy vọng mang lại nụ cười cho hàng trăm em nhỏ dị tật hàm mặt, cũng như các bạn học sinh sinh viên nghèo vượt khó trên cả nước có cơ hội tiếp tục đến trường.
Hoàng Dung