Tình huống xảy ra ở khai cuộc, khi robot cầm quân đen, dùng tượng ở g4 bắt hậu trắng ở d1. Theo công đoạn của robot, nó sẽ lấy hậu trắng ra khỏi bàn cờ, rồi mới chuyển tượng từ g4 tới d1. Nhưng khi robot bỏ hậu ra ngoài và chưa hoàn thành nước cờ, cậu bé bảy tuổi tên Christopher cầm xe từ a1 đặt sang d1 để bắt lại quân. Cùng lúc đó, robot mới cầm tượng từ g4 tới d1. Chiếc máy này đặt xuống d1 và đè lên ngón tay của Christopher.
![Robot đánh cờ trong một ván đấu biểu diễn với một kỳ thủ nhí tại Moscow Open hôm 19/7. Ảnh: Chess24](https://vcdn1-thethao.vnecdn.net/2022/07/25/robot-danh-co-1658712590-5348-1658712788.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=BKG7ThpxMytKi4t1BUibsg)
Robot đánh cờ trong một ván đấu biểu diễn với một kỳ thủ nhí tại Moscow Open hôm 19/7. Ảnh: Chess24
Dường như để cố gắng hoàn thành nước cờ, robot đè mạnh ngón tay cậu bé xuống bàn cờ. Christopher không thể tự rút tay ra được, và phải nhờ trợ giúp từ những người lớn xung quanh. Mất khoảng 15 giây, tay của kỳ thủ nhí mới được gỡ ra.
Đại diện Liên đoàn cờ vua Nga Sergey Smagin cho biết Christopher vẫn ổn. Cậu bé bị rạn xương và được bó bột để hồi phục nhanh hơn. Nhờ đó, kỳ thủ bảy tuổi vẫn có thể tiếp tục thi đấu tại giải ở ngày tiếp theo. Nhưng truyền thông Nga cho biết gia đình cậu bé đang xem xét khởi kiện.
Trong khi đó, Smagin cho rằng lỗi thuộc về Christopher. "Trận đấu này có những quy định an toàn đặc thù, và có vẻ như cậu bé đã vi phạm", ông nói. "Cậu bé không biết là phải chờ để đến lượt đi của mình. Trường hợp này rất hi hữu, lần đầu tôi chứng kiến".
Sự cố với Christopher hôm 19/7.
Báo Baza (Nga) cho rằng robot này đã chơi ba ván trong ngày hôm đó, trước khi đấu Christopher. Họ đặt nghi vấn liệu có nên cho cỗ máy ngừng hoạt động sau sự cố này không. Nhưng Smagin nghĩ khác, khi nói: "Robot này rất đặc biệt, đã dự nhiều sự kiện và tuyệt đối an toàn. Sự cố này chỉ là ngẫu nhiên. Lẽ ra, cậu bé cần được cảnh báo trước. Người phát minh ra robot rất tài năng, nhưng có lẽ nó cần thiết lập một hệ thống đảm bảo an toàn".
Robot này do ông Konstantin Kosteniuk - bố của nữ hoàng cờ vua thứ 12 lịch sử Alexandra Kosteniuk - chế tạo. Nó đã đánh cờ 15 năm qua và chưa gặp trường hợp tương tự.
Nhưng cựu Vua cờ Vladimir Kramnik suýt gặp sự cố như thế khi đánh với robot năm 2010. Ông muốn đùa khi giơ tay ra phía trước robot với mục đích đề nghị hòa. Người xem xung quanh cười, nhưng robot vẫn tiếp tục ván đấu và suýt chọc vào tay Kramnik.
Phản hồi về sự cố với cậu bé Christopher, cựu Vua cờ Garry Kasparov nói: "Tôi đã cố gắng cảnh báo nguy cơ này rồi".
Xuân Bình