![]() |
|
Ca sĩ Robbie Williams. |
Robbie nói: “Tôi nghĩ là tôi có năng lực lạ này. Tôi từng nhìn thấy ‘họ’. Có những lần tôi thấy khoá cửa đóng mở liên tục trước mắt tôi. TV cũng bật rồi lại tắt. Chắc tôi là người chính thể luận giữa y khoa và duy linh”.
Anh chàng lắm tài nhiều tật này còn từ chối nhận 5 triệu bảng cùng lời đề nghị tái ngộ với Take That, với lý do anh chưa nguôi hận thù với ông bầu Nigel Martin Smith của ban nhạc cũ.
Sau khi bỏ Take That ra đi (1995), Rob dần hoà giải với Mark Owen, Howard Donald, Jason Orange và Gary Barlow nhưng vẫn không thèm nhìn mặt Nigel. Anh nói: “Tôi hết thấy khó chịu với các bạn cũ rồi. Nhưng cứ nhắc đến Nigel Martin Smith là tôi lại muốn… xé xác lão ra”.
Mai Trần (theo Ananova)
