TMZ là trang tin đầu tiên đăng ảnh Rihanna sưng môi, mặt loang lổ máu, sau khi cô bị Chris Brown đánh đập trong công viên hồi tháng hai, ngay trước đêm diễn ra lễ trao giải thưởng âm nhạc Grammy. Người đẹp 21 tuổi cho rằng đó là sự xúc phạm ghê gớm đối với cô. Cô phát biểu trên tờ Glamour: “Không ai muốn bị đăng những hình ảnh như thế. Tôi cảm thấy bị sỉ nhục, bị lợi dụng. Hình như mọi người thích thú khi xem ảnh đó, trong khi đó là cuộc đời tôi. Từ một người bình thường, tôi trở thành Britney Spears. Thông tin rầm rĩ đảo điên khắp nơi”. Đây là lần đầu tiên ca sĩ 21 tuổi này lên tiếng sau khi bị hành hung. Khi đó, Chris đang là người yêu của cô.
![]() |
Ca sĩ Rihanna. Ảnh: Cinema. |
Bẽ bàng vì bị đăng ảnh riêng tư, Rihanna lại muốn nhân cơ hội này để nói về nạn bạo hành mà các cô gái trẻ có thể gặp phải. Cô nói: “Không có đứa bé nào muốn nói với người ngoài rằng bố mẹ nó đánh nhau. Các thiếu nữ không thể nói với bố mẹ rằng họ bị bạn trai đánh. Bạn cũng không muốn để hàng xóm biết bạn cãi nhau với người nhà. Đó là những điều phụ nữ muốn giấu. Cả thế giới đã biết câu chuyện của tôi, và mọi người cũng quan tâm và biết tôi bình phục như thế nào”.
![]() |
Rihanna và Chris Brown biểu diễn chung trên sân khấu. Ảnh: Gossip. |
Tạp chí Glamour đã chọn Rihanna là “Người phụ nữ của năm” vì cô dám nói ra những “bí mật kinh khủng” của nạn bạo hành. Tổng biên tập Cini Leive nói: “Rihanna khuyến khích các cô gái trẻ tiếp tục sống, tự tin, tìm kiếm thành công sau khi gặp những sóng gió trong đời”.
Rihanna cho biết cô rất đau khổ sau sự cố với Chris Brown, vì cô yêu anh. Cô nói: “Chris là mối tình đầu tuyệt diệu của tôi”. Chàng ca sĩ phải lao động công ích sáu tháng, học kiểm soát cảm xúc 12 tháng và chịu án treo 5 năm. Anh cũng luôn phải tránh xa Rihanna ít nhất 100 m trong vòng 5 năm. Luật sư của Rihanna cho rằng “lệnh kiểm soát này nặng và không cần thiết”.
Mai Trần