Ricky Martin kể, anh đã tràn ngập cảm xúc khi nhận được sự cảm thông và ủng hộ nhiệt tình của cha mẹ sau khi công bố mình là người đồng tính hồi tháng ba. Sau khi vật lộn với nỗi đau day dứt không thể nói ra, Ricky đã công khai bí mật này trước công chúng và chuẩn bị cho một cuộc nói chuyện khó khăn trước cha mẹ mình.
![]() |
Ca sĩ Ricky Martin. Ảnh: WENN. |
Tuy nhiên, nam ca sĩ của Livin' La Vida Loca cảm thấy rất bất ngờ khi cha mẹ anh nói rằng họ đã cảm nhận được giới tính thực sự của con trai mình từ lâu rồi. "Mẹ hỏi tôi 'Con đang yêu phải không', tôi trả lời 'Vâng, thưa mẹ. Con đang yêu'. Bà lại hỏi tiếp rằng 'Đó có phải là một người đàn ông không?'. Lúc ấy tôi đã nghĩ chuyện thú nhận dễ dàng hơn tôi tưởng. Sau đó, tôi tự tin nói với mẹ: 'Vâng, đúng là con đang yêu một người đàn ông'" - Ricky kể lại.
"Sau đó mẹ ôm tôi nói rằng sẽ luôn yêu tôi và ở bên cạnh tôi mãi mãi" - chàng ca sĩ bùi ngùi xúc động nhớ lại khoảnh khắc ấy. "Khi tôi nói với cha, ông ấy đáp lại rằng: 'Con không cần phải nói gì. Cha yêu con và chỉ mong con được hạnh phúc'. Tôi đã không thể ngờ được thái độ của cha mẹ khi biết chuyện này".
![]() |
Album đánh dấu sự trở lại của Ricky Martin sẽ được phát hành vào năm sau. Ảnh: WENN. |
Ricky Martin gây xôn xao cả thế giới hồi cuối tháng ba khi tuyên bố: "Tôi tự hào mà nói rằng tôi là một chàng gay tốt phước" trên website cá nhân. Sau bao nhiêu năm che giấu, anh quyết định công bố sự thật trước cả thế giới, vì tương lai của hai đứa con.
Hồi đầu tháng 11, Ricky cũng vừa tung ra đĩa đơn mới nhất của mình mang tên The Best Thing About Me Is You hát cùng ca sĩ Joss Stone. Ca khúc này nằm trong album đánh dấu sự trở lại của anh dự kiến phát hành vào đầu năm sau. Bên cạnh đó, ngôi sao người Puerto Rico cũng đang tích cực trau dồi khả năng diễn xuất để vào vai huyền thoại Ché Guevara trong vở kịch Evita trên sân khấu Broadway (Mỹ) vào mùa xuân năm 2012.
N.M.