Rhodri (giữa) bị anh trai "đâm lén" và vợ "cắm sừng". |
Natasha dính vào Ryan Giggs từ tháng 3/2003, sau khi gặp nhau trong một hộp đêm ở Manchester. Người đẹp năm nay 29 tuổi thậm chí từng có thai với ngôi sao của Man Utd, nhưng buộc phải phá bỏ khoảng hai tuần trước khi tổ chức đám cưới với em ruột của danh thủ này - Rhodri - mùa hè năm 2010.
Mối quan hệ vụng trộm đó kéo dài đến 8 năm, trước khi bị báo chí Anh phát giác.
"Anh ấy nẫng Natasha dù đã có mọi thứ, còn tôi chẳng có gì. Người phụ nữ đó là thứ duy nhất tôi có, còn anh ấy thì không - vì vậy anh ấy đã lấy mất của tôi", Rhodri đau khổ trần tình với tờ Sun.
Man Utd vốn là đội bóng yêu thích, nhưng từ khi xảy ra sự việc tày đình kể trên Rhodri đã hạn chế đến sân hoặc xem trên truyền hình.
"Trước mỗi trận đấu tôi đều xem qua danh sách thi đấu xem anh ấy có thi đấu không. Nếu có, tôi sẽ không xem", cầu thủ kiêm huấn luyện viên 34 tuổi chia sẻ. "Thật quá đau đớn khi biết được ai đó mà bạn từng xem là người hùng trong đời ngủ với vợ của mình".
Natasha. |
Cho đến trước khi phát hiện ra chuyện loạn luân giữa anh trai và vợ, mối quan hệ giữa Rhodri và Giggs rất tốt đẹp.
Anh bồi hồi nhớ lại "những ngày xưa thân ái": "Khi bạn chứng kiến anh ấy thi đấu năm 16 tuổi, bạn sẽ nhận thấy anh ấy vượt trội so với những người khác. Anh ấy sinh ra để chơi bóng. Tôi từng cảm thấy rất tự hào khi anh ấy ký hợp đồng với Man Utd năm 14 tuổi".
Rhodri hiện tại hưởng mức lương 400 bảng mỗi tuần ở đội bán chuyên Salford City. Trong khi đó, ông anh trai đang nhận 75.000 bảng mỗi tuần ở Man Utd.
Theo Rhodri, chính sự thành công sớm và dễ dàng đã khiến ông anh của anh "sinh hư".
"Ryan nghĩ anh ấy là người bất khả xâm phạm. Hầu hết các cầu thủ bóng đá đều nghĩ như vậy. Chính vì vậy anh ấy sẵn sàng làm những chuyện đồi bại đó", anh nói.
Sau khi vụ việc bị phanh phui, Rhodri đã nói chuyện với Ryan nhưng ngôi sao của Man Utd từ chối. "Anh ấy nói với tôi rằng 'Chúng ta cần hàn gắn và trở thành anh em như trước. Chúng ta sẽ không bao giờ còn như trước nữa từ khi cứ đối địch nhau như thế này".
"Lời nói của anh ta khiến tôi nghĩ rằng 'Phải chăng anh đố kị với tôi? Tôi không hiểu. Hãy nhìn anh so với tôi đi. Tôi nghĩ anh ấy đã thắng'".
Cố ngăn những giọt nước mắt tràn ra, Rhodri nói tiếp: "Hồi còn bé chúng tôi không bao giờ tách rời nhau. Và điều đó vẫn còn cho đến năm ngoái. Nhưng giờ tất cả đã hết".
Rhodri từng bị kết án 4 tháng rưỡi năm 2001, vì đánh nhau với một cổ động viên Man City sau khi bị người này sỉ nhục là em trai của Ryan.
Trong thời gian đó Giggs không từng vào thăm nhưng sau khi Rhodri ra tù, anh đã tặng cậu em một chiếc motor trị giá 25.000 bảng.
Giggs cũng từng tặng Rhodri một chiếc ôtô thương hiệu Toyota - món quà khi được bình chọn là cầu thủ hay nhất trận đấu. Nhưng sau khi anh em bất hòa, ngôi sao 38 tuổi đã đòi lại. "Anh ta chìa một tay ra và thu tay kia lại", Rhodri nhận xét.
Doãn Mạnh