Vieri (xanh) tranh bóng với Candela và Delvecchio của Roma. |
Dù chưa hết buồn sau khi bị Liverpool loại khỏi Champions League hồi giữa tuần, nhưng Roma đã vào trận với tinh thần rất hăng. Và ngay sau khi trọng tài nổi còi khai cuộc, đội khách đã tạo được một pha hãm thành cực kỳ nguy hiểm. Tuy nhiên, cú lốp bóng của Montella đã đi vọt xà trong gang tấc. Chỉ ít giây sau, Recoba kết thúc đợt phản công nhanh, đưa Inter vượt lên dẫn 1-0.
Sau bàn thua sớm, đội quân của HLV Capello quyết tạo được áp lực lớn hơn về phía khung thành đối phương để lật ngược tình thế. Cầu thủ chạy cánh người Brazil Cafu di chuyển liên tục, và đã hai lần kêu gào đòi được hưởng phạt đền ở các phút 15 và 22, khi bị Dalmat và Zanetti chặn trong khu cấm thành. Chính anh là người xẻ dọc cánh phải ở phút 38 và chuyền hiểm hóc vào ngay trước khung thành thủ môn Toldo. Nhưng Delvecchio đã sút đập cột dọc bên phải, từ cự ly khoảng 5 m.
Nhưng Roma chỉ làm được có vậy ở hiệp một. Trong khi đó, Inter giành quyền kiểm soát bóng ở khu trung tuyến và liên tục tạo được những pha phản công nhanh, hiệu quả. Trước giờ nghỉ giải lao chừng 2 phút, Recoba chuyền chính xác để Vieri đánh đầu chéo góc, nâng tỷ số lên 2-0 cho Inter.
Inter khởi đầu hiệp hai cũng rất ấn tượng, và suýt có bàn gia tăng cách biệt ở phút 47. Nhưng cú sút của Dalmat đã bị thủ thành Antonioli chặn đứng.
Sau pha thoát hiểm đó, Roma dốc toàn sức nhằm tạo được thế chủ động ở tuyến giữa. Nhờ vậy, họ đã buộc hàng thủ của đội chủ nhà phải vất vả chống đỡ. Phút 52, thủ môn Toldo phản xạ tuyệt vời cản được quả đánh đầu của hậu vệ Panucci. Nhưng chưa đầy 4 phút sau, anh đành bất lực trước cú vôlê gọn và chuẩn của Totti. Có bàn thúc đẩy tinh thần, các cầu thủ đến từ thủ đô Italy đẩy nhanh nhịp độ hòng kiếm tìm bàn quân bình. Nhưng họ đã không thể tạo được thêm một cơ hội nào thực sự nguy hiểm, do gặp phải một Inter đầy quyết tâm và rất kỷ luật trong việc áp dụng đấu pháp phòng ngự phản công do HLV Cuper đặt ra. Phút 72, hy vọng có được một điểm trên sân khách của Roma hoàn toàn bị dập tắt. Recoba thực hiện quả đá phạt siêu hạng từ sát vạch 16m50, ấn định thắng lợi quan trọng 3-1 cho Inter.
Quá căng thẳng, hậu vệ Zebina phạm lỗi thô bạo với Recoba ở phút 79. Và anh đã phải nhận thẻ đỏ rời sân. Tuy nhiên, Inter đã không tận dụng được lợi thế hơn người để chọc thủng lưới đối thủ thêm một lần.
Vòng đấu 28 còn chứng kiến cuộc đua căng thẳng giành một suất dự Champions League của Bologna, Chievo, AC Milan. Cả ba đội bóng này đều kiếm trọn 3 điểm bằng những thắng lợi sát nút trước đối phương. Bologna hạ đội khách Lecce 4-3. Chievo tiếp tục bám đuổi Bologna với 3 điểm ít hơn (48-45), nhờ thắng lợi 2-1 trong trận derby với Verona. Đây là chiến thắng đầu tiên của "những chú lừa bay" trong vòng gần hai tháng qua. Trên sân của Piacenza, Serginho giúp AC Milan giành chiến thắng thứ ba liên tiếp bằng bàn thắng duy nhất trận đấu, được thực hiện từ chấm 11 m ở phút 22.
Kết quả các trận khác:
Bologna - Lecce: 4-3.
Brescia - Perugia: 3-0.
Chievo - Verona: 2-1.
Lazio - Udinese: 2-0.
Piacenza - AC Milan: 0-1.
Torino - Fiorentina: 1-0.
Venezia - Atalanta: 0-1.
Parma - Juventus: 1-0 (23/3).
Xuân Toản