![]() |
Nistelrooy bế tắc, Real trắng tay. |
Sau hai tuần dồn sức cho vòng loại World Cup và Euro, các ngôi sao của Real dường như đã thấm mệt. Nhưng thật "kỳ lạ", một số đồng nghiệp của họ bên phía Espanyol vẫn nuôi dưỡng thành công nguồn cảm hứng. Bằng chứng là, Riera và Tamudo - tác giả của hai trong số ba bàn giúp Tây Ban Nha hạ Đan Mạch 3-1 ngay trên sân khách, hồi cuối tuần trước, tại vòng loại Euro 2008, tiếp tục "nổ súng" để đem về 3 điểm trọn vẹn cho Espanyol. Nhà ĐKVĐ Liga chỉ gỡ được một bàn danh dự nhờ công của Ramos, khi thời gian thi đấu chính thức còn không lâu.
Vòng 8 |
Chủ nhật 21/10 22h 22/10 |
Với kết quả gây thất vọng trên, như vậy, chuỗi 9 trận bất bại liên tiếp (tính cả ở Liga và Champions League) của Real Madrid đã chính thức bị cắt đứt. Nhưng, đội bóng áo trắng vẫn giữ được ngôi đầu tại giải vô địch Tây Ban Nha, với 19 điểm sau 8 vòng. Espanyol tạm vươn lên xếp thứ năm, được 16 điểm sau một lèo 4 trận toàn thắng.
Trong lúc đó, gây ấn tượng mạnh nhất ở vòng 8 có lẽ là Villarreal. "Tàu ngầm vàng" đã bắn hạ thành công cựu vô địch Barca với tỷ số 3-1, trong đó có hai quả phạt đền của Marcos Senna, nhờ vậy vươn lên xếp thứ hai với 18 điểm.
Đêm qua, Valencia cũng xuất quân và thắng đậm ngay trên sân của Deportivo, với tỷ số 4-2. Thành tích này giúp thày trò HLV Quique Sanchez tạm xếp thứ ba, khi có cùng số điểm giống Villarreal. Barca đành tụt xuống thứ tư, với 17 điểm.
Bàn thắng tuyệt đẹp của Tamudo
Quay trở lại trận đấu giữa Espanyol và Real Madrid, đội chủ nhà đã thể hiện quyết tâm rất cao sau tiếng còi khai cuộc. Và ngay ở phút thứ 2, lưới của nhà ĐKVĐ đã phải rung lên từ một tình huống phạt góc. Tác giả của cú đánh đầu chính xác là Riera, người đã ghi bàn giúp đội tuyển Tây Ban Nha vượt qua Đan Mạch trong một trận đấu then chốt tại vòng loại Euro, cuối tuần trước.
![]() |
Tamudo đã có một pha làm bàn đẳng cấp thế giới. |
Thời gian càng trôi, Espanyol càng chơi hay. Và chỉ 8 phút sau giờ nghỉ, thêm một lần nữa thủ môn Casillas phải vào lưới nhặt bóng. Sau đường chuyền của Valdo, phát hiện thấy đồng nghiệp tại tuyển quốc gia đứng hơi xa so với vạch cầu môn, Tamudo đã "rót" bóng cầu âu rất kỹ thuật từ cự ly 16 m, đủ để biến Casillas trở thành "chàng hề tội nghiệp".
Rất nỗ lực, song Real chỉ có thể gỡ được một bàn danh dự nhờ pha dứt điểm của Ramos ở phút 90, trong một tình huống đá phạt góc.
* Xem clip Espanyol - Real Madrid
Đội hình thi đấu:
Espanyol: Kameni; Zabaleta, Torrejón, Jarque, Clemente, Moisés, Smiljanic, Valdo, García (Jonatas, 8'), Riera (Lacruz, 92'), Tamudo (Soriano, 84').
Real Madrid: Casillas; Ramos, Cannavaro, Metzelder, Marcelo, Diarra (Gago, 85'), Guti, Higuaín (Soldado, 74'), Raúl, Sneijder (Drenthe, 61'), Van Nistelrooy.
Barca, "cái chết trên chấm phạt đền"
Tương tự như "kền kền", đội bóng xứ Catalonia đã bị lấn lướt hoàn toàn, và phải trả giá đắt khi liên tiếp phạm lỗi trong vòng cấm.
![]() |
Thủ quân Puyol đã mắc khá nhiều sai lầm, đẩy đồng đội vào tình thế buộc phải phạm lỗi. |
Tỷ số được mở cho đội chủ sân El Madrigal cũng ngay ở phút thứ hai, sau một pha phối hợp bật tường - đánh gót tuyệt đẹp giữa Franco và Cazorla. Người dứt điểm cuối cùng - Cazorla - đã tung ra cú "cứa lòng" chinh phục hoàn toàn thủ môn Valdes.
Sau bàn thắng thứ nhất, Villarreal tiếp tục chơi chủ động. Ngược lại, Barca dường như bị "khớp" và hệ quả là những lần phạm lỗi liên tiếp. Phút 13, Abidal chèn ngã Pires trong khu cấm địa và từ chấm 11m, Senna đã dễ dàng nhân đôi cách biệt.
Những cố gắng của Barca được đền đáp ở phút 25, khi Messi chuyền bóng giúp Krkic - ngôi sao 16 tuổi thế chỗ Ronaldinho - sút bóng đập cột vào lưới.
![]() |
Một lần ghi dấu ấn nhưng Messi vẫn tỏ ra quá đơn độc và mệt mỏi sau các trận cho đội tuyển Argentina. |
Song kết quả được phán quyết ngay trong hiệp một. Phút 34, tiếp tục là một pha phạm lỗi khác trong khu cấm (lần này, vẫn là Pires bị đốn ngã) khiến Barca bị thổi quả phạt đền thứ hai. Và không một sai lầm nào, Senna ghi bàn thứ hai cho riêng mình trong trận.
Đội hình thi đấu:
Villarreal: Viera, Javi Venta, Cygan, Fuentes, Capdevila, Cani (Angel, 90'), Senna, Bruno, Santi Cazorla, Pirés (Matías Fernández, 69'), Guille Franco (Tomasson, 80').
Barcelona: Valdés, Oleguer (Giovani, 46'), Milito, Puyol, Abidal, Xavi, Iniesta, Deco (Gudjohnsen, 71'), Messi, Bojan (Sylvinho, 80'), Henry.
Xếp hạng Liga 2007-2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Thiên Thanh