![]() |
Màu áo mới chưa đem lại may mắn cho đội bóng được xem là mạnh nhất tại xứ sở đấu bò. |
Real vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công ở phút 14 của Van Nistelrooy, một trong hai bàn thắng mà tiền đạo 31 tuổi người Hà Lan ghi được trong trận này. Nhưng với lần dứt điểm chính xác của Mata, Villa và Vicente sau giờ nghỉ giải lao, cuộc lội ngược dòng của Valencia được thực hiện một cách trôi chảy.
Siêu Cup Tây Ban Nha |
Lượt đi: Valencia 3-2 Real Madrid (Mata 56, Villa 59, Vicente 81 - Van Nistelrooy 14', 68') |
Khác xa so với hình ảnh phải chật vật trụ hạng cuối mùa bóng 2007-2008, trong trận đấu tối qua, đội chủ sân Mestalla luôn cho thấy sự tự tin và hưng phấn. Sự có mặt trên băng ghế chỉ đạo của tân HLV Unai Emery (cựu chiến thuật gia của "ngựa ô" Almeria) rõ ràng là yếu tố không nhỏ góp phần tạo nên sự thay đổi khi Valencia tỏ ra áp đảo trước nhà ĐKVĐ Liga trong phần lớn thời gian của trận đấu.
Khởi đầu một cách mạnh mẽ, đội chủ nhà lẽ ra phải sớm mở được tỷ số nếu Casillas không cản được một quả vôlê của "sát thủ" Villa. Song Real mới là bên vượt lên dẫn trước. Phút 14, sau đường chuyền của tiền vệ De la Red, Van Nistelrooy thực hiện một cú dứt điểm đẳng cấp từ lề phải vòng cấm địa, làm tung lưới thủ môn đối phương.
Bàn thắng của tiền đạo người Hà Lan như làm tổn thương lòng tự trọng của các cầu thủ Valencia. Sau tình huống bị thủng lưới, đội quân của HLV Emery tiếp tục chơi tốt, và suýt san bằng tỷ số nếu cú sút của Silva không dội trúng xà ngang. Song phải sang đến hiệp hai thì sự vượt trội đó mới được cụ thể hóa thành các bàn thắng.
![]() |
Valencia vẫn buộc nhiều đại gia phải nhìn bằng ánh mắt nể phục. |
Phút 56, quả tạt của Joaquin đưa bóng đúng đến tầm dứt điểm thuận lợi của Mata, ở bên trái vòng cấm địa. Và cựu cầu thủ của lò đào tạo Real Madrid đã không bỏ lỡ cơ hội làm tung lưới thủ môn Casillas bằng một cú dứt điểm chìm. Khoảng 3 phút sau, đến lượt Mata thể hiện khả năng kiến thiết, với quả tạt thuận lợi tạo điều kiện để Villa đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1.
Dễ dàng lật ngược tình thế, các cầu thủ chủ nhà chơi có phần hơi chủ quan. Và điều đó khiến họ phải trả giá khá đắt bằng pha dứt điểm hoàn hảo gỡ hòa 2-2 của Van Nistelrooy, sau tình huống chuyền bóng của Robben ở phút 68. Tuy nhiên, Real Madrid vẫn không thể ra về với một kết quả hòa. Phút 81, sau một pha bật tường với Silva, tiền vệ cánh Vicente xâm nhập vòng cấm, rồi đánh bại Casillas để ấn định tỷ số 3-2.
Thua trận, nhưng cơ hội đoạt Siêu Cup Tây Ban Nha của "kền kền trắng" vẫn còn nhiều khi họ được đá trận lượt về trên sân nhà, cuối tuần sau.
Đội hình thi đấu:
Valencia: Hildebrand, Miguel, Alexis, Albiol, Moretti; Albelda, Baraja (Fernandes, 74'), Mata (Vicente, 71'), Joaquín (Pablo, 65'); Silva, Villa.
Real Madrid: Casillas, Salgado (Sergio Ramos, 63'), Heinze, Torres, Javi García; Diarrá, De la Red, Robinho (Robben, 63'), Van der Vaart; Raúl (Guti, 74'), Van Nistelrooy.
Ngọc Tuấn