Trên sân Coliseum, Real Madrid khởi đầu tốt hơn và dẫn bàn nhờ công Higuain. Nhưng phong độ tệ hại của hàng thủ trong hiệp hai khiến nhà vô địch phải trả giá đắt. Lần lượt Juan Valera rồi Barrada ghi bàn giúp chủ nhà Getafe thắng ngược 2-1 và khiến Real chỉ có vẻn vẹn một điểm qua hai vòng đầu La Liga mùa này.
"Một số học trò nói với tôi rằng bóng đã chạm tay Colunga trong tình huống dẫn đến bàn thứ hai của đối phương. Nhưng tôi không quan tâm. Getafe xứng đáng thắng, ngay cả khi họ chơi không có gì đặc biệt. Và điều đó có nghĩa là Real rất, rất tệ", Mourinho bực bội sau trận.
Mourinho không thấy khát vọng chiến thắng của các học trò trong trận thua Getafe. |
"Một trận cầu không thể chấp nhận. Từ những gì tôi thấy, tôi không nghĩ thất bại này là oan uổng, bởi Real đáng thua", ông nhấn mạnh và khẳng định sẽ nói chuyện với các học trò: "Tôi vẫn chưa nói chuyện với các cầu thủ và học chưa thể phản hồi về những suy nghĩ, phân tích của tôi. Nhưng chắc chắn, chúng tôi sẽ phải nói chuyện".
"Getafe tận dụng rất tốt các tình huống cố định và vẫn khó chơi như năm ngoái, trong khi Real thì quá tệ", Mourinho nói thêm.
Với thất bại dưới tay Getafe, trong khi Barca thắng 2-1 ở Osasuna trong trận đấu trước đó ít giờ, Real giờ bị đại kình địch bỏ xa tới năm điểm, khoảng cách mà chính Mourinho cũng thừa nhận là rất thất vọng.
"Lẽ ra, chúng tôi đã kém họ tới sáu điểm, nếu thua trận ra quân. Nhưng thật tệ khi Real bị bỏ xa năm điểm khi chỉ mới qua hai vòng đấu. Trận đấu hôm nay hoàn toàn khác với trận hòa Valencia vòng trước, nơi chúng tôi còn cho thấy khát vọng chiến thắng. Hôm nay, Real hoàn toàn đáng thua".
Phương Minh