"Tôi luôn làm thêm một bản bên cạnh bản chính thức, để phòng trường hợp có biến cố nào đó xảy ra thì Nhà Vua vẫn có Cup để trao cho đội chiến thắng trong trận chung kết. Bản dự phòng cho chiếc Cup Nhà Vua năm nay đã hoàn thành từ rất lâu", tờ El Mundo dẫn lời nghệ nhân kim hoàn Federico Alegre.
![]() |
Cup Nhà Vua mùa này là danh hiệu đầu tiên của Real sau 3 năm liền trắng tay. |
Alerge, một người gốc Madrid, là người nhận công việc chế tác Cup Nhà Vua cho Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF). Bản dự phòng đã được nghệ nhân này trao lại RFEF để họ gửi tới cho Real Madrid và giờ nằm yên vị trong bảo tàng trưng bày các bức chiến quả của đội bóng trong hầm sân Bernabeu.
Trong lễ diễu hành tới tượng đài Cibeles, điểm mừng chiến thắng truyền thống của Real, hậu vệ Sergio Ramos lỡ tay làm rơi chiếc Cup bản chính thức từ nóc xe bus chở đội. Chiếc Cup nặng gần 15 kg này sau đó bị xe bus cán qua và hư hỏng nặng.
"Sau cú rơi từ độ cao 5 mét và bị xe bus cán qua, chiếc Cup đã bị rơi mất một số chi tiết. Chân đế bị hỏng hoàn toàn, phần còn lại thì sứt mẻ. Nhưng tôi sẽ cố gắng sửa và khôi phục lại nó gần nhất so với ban đầu", Alerge cho biết về hiện trạng của chiếc Cup nguyên bản.
Nghệ nhân này còn tỏ vẻ hào hứng với sự cố diễn ra: "Tôi không giận và cũng chẳng tức giận gì. Những sự cố như thế này vẫn luôn có thể xảy ra và sau này, con cháu của chúng ta lại thêm một giai thoại để nói về chiếc Cup".
Phương Minh