Real Madrid, theo phong cách mua sắm dưới thời Chủ tịch Florentino Perez, luôn chuẩn bị sẵn một khoản ngân sách lớn để mua những ngôi sao hàng đầu World Cup. Theo con đường đó, "người ngoài hành tinh" Ronaldo gia nhập sân Bernabeu vào năm 2002 và sau đó là Fabio Cannavaro năm 2006.
Sau kỳ World Cup vừa qua, cái tên mà Chủ tịch Perez lựa chọn là James Rodriguez, cầu thủ ngôi Vua phá lưới với sáu bàn thắng.

Real có thói quen mua sao sáng tại World Cup như Cannavaro, Ronaldo béo.
Tại giải đấu ở Brazil, tuyển Colombia đã trình diễn một lối đá tấn công quyến rũ. James Rodriguez nổi bật trong đó nhờ tài dẫn dắt trận đấu và sáu bàn thắng quan trọng.
Chứng kiến thành công sớm của cầu thủ 22 tuổi này, hai ông lớn Barca và Real lập tức có động thái chiêu mộ. Và đội đương kim vô địch châu Âu tỏ ra quyết tâm hơn khi sẵn sàng biến James Rodriguez thành cầu thủ đắt giá thứ ba trong lịch sử thế giới với giá 121 triệu đôla.
Vấn đề với Real là đội hình vừa đăng quang Champions League không thật sự cần một cầu thủ như Rodriguez. Số 10 người Colombia có khả năng điều khiển trận đấu theo ý muốn và ghi bàn, song đó cũng là những phẩm chất mà nhiều ngôi sao của sân Bernabeu đang có.
Mùa trước, HLV Carlo Ancelotti sử dụng sơ đồ 4-3-3 với Cristiano Ronaldo bên trái, Gareth Bale bên phải và Karim Benzema ở trung lộ. Angel Di Maria chuyển sang chơi ở cánh khi cần thiết và thường xuyên đá lệch trái trong hàng tiền vệ ba người. Tới Real, Rodriguez sẽ chơi ở vị trí của Di Maria, hoặc Benzema, vào mùa giải 2014-15.
Vấn đề nổi cộm là Di Maria tỏ ra năng nổ hơn nhiều so với Rodriguez. Ngôi sao Argentina cũng có thể chơi bám biên tốt hơn, trong khi Rodriguez yếu trong các pha tranh chấp và chỉ thực sự lợi hại ở vị trí số 10 giữa hàng tiền vệ.

James Rodriguez có giá 88 triệu, đắt chỉ sau Bale và Ronaldo.
Để lấy chỗ cho Rodriguez, Real sẽ phải bán đi một vài cầu thủ. Người có thể mất chỗ đầu tiên là Isco, tiền vệ từng được xem là tài năng trẻ sáng giá nhất Tây Ban Nha. Thậm chí Di Maria cũng có thể trở thành "vật tế thần".
Thông tin về giá trị bản hợp đồng mà Real dành cho Rodriguez cũng là một điều gây bất ngờ. Nhạc trưởng Colombia đã có một mùa hè tỏa sáng tại Brazil, nhưng anh vẫn chỉ được đánh giá là một viên ngọc thô cần được rèn giũa. Cái giá 88 triệu có vẻ hơi đắt với một cầu thủ chưa từng chơi tốt tại Champions League.
Một thực tế cần quan tâm là trong sáu bàn thắng mà Rodriguez ghi được tại World Cup, chỉ có một bàn ghi vào lưới đội bóng vào bán kết Brazil. Đó là một pha sút phạt đền. Năm bàn còn lại ghi vào lưới Nhật Bản, Bờ Biển Ngà, Hy Lạp và Uruguay - bốn đội không nằm trong top mạnh nhất hoặc gặp khó khăn (Uruguay mất Suarez).
Với một mùa World Cup thành công, Rodriguez xứng đáng có một vị trí ở những đội bóng hàng đầu như Real Madrid. Song có thể cầu thủ này cần cố gắng nhiều hơn để xứng đáng với giá 121 triệu đôla và tỏa sáng thật sự tại Bernabeu.
Đức Hoàn