![]() |
Chiến thắng và xây dựng một đội bóng hùng mạnh là nhiệm vụ của Capello trong lần tái ngộ Real Madrid. |
Với việc thay 5 HLV chỉ trong vòng hơn hai năm qua và đội ngũ cầu thủ liên tục bị xáo trộn, Real Madrid chỉ còn là một đống đổ nát cho tới thời điểm Ramon Calderon đắc cử chức chủ tịch CLB. Việc làm đầu tiên của vị luật sư 55 tuổi - bổ nhiệm Fabio Capello làm HLV trưởng - có thể là bước ngoặt làm thay đổi vận mệnh của "Những chiếc bánh trứng đường" (Los Merengues, biệt danh của CLB, một loại bánh được làm từ đường và lòng trắng trứng).
Fabio Capello là cái tên mà hầu như bất cứ người hâm mộ bóng đá nào cũng biết tới. Kể từ khi dấn thân vào nghiệp cầm quân, bất cứ CLB nào qua tay HLV 60 tuổi này đều giành được chức vô địch quốc gia, dù đó có là Milan, Roma, Juve (vừa bị tước do dàn xếp tỷ số), hay chính Real (mùa bóng 1996-1997).
Rõ ràng, "chiếc đũa thần" của phù thủy Capello là niềm tin lớn nhất để các CĐV sân Bernabeu hy vọng đội bóng con cưng sẽ chiến thắng "đế chế" Barcelona và hướng tới chức vô địch La Liga lần thứ 30, trong mùa bóng 2006-2007. Và cũng chẳng cần thử thách thêm lòng kiên nhẫn của bất kỳ ai, chỉ sau vài lần vung "đũa" kể từ ngày tái ngộ thành Madrid cách đây gần hai tháng, nhà cầm quân người Italy đã thể hiện được phần nào con mắt bậc thầy.
Để sửa chữa hệ thống phòng ngự yếu kém của Real, Capello khiến tất cả thán phục bằng việc lôi kéo hai học trò cũ tại Juve là hậu vệ hay nhất World Cup 2006, Cannavaro, và siêu sao điều chỉnh nhịp độ trận đấu Emeson. Hàng tiền đạo thiên về kỹ thuật được ông bổ sung thêm phẩm chất càn lướt, chơi đầu tốt của tân binh từng ghi 150 bàn cho MU, Van Nistelrooy. Và cuối cùng, nhằm tăng khả năng tranh cướp bóng ở khu trung tuyến, Capello thuyết phục bằng được ban lãnh đạo chi 26 triệu euro mua tiền vệ Diarra.
Cả 4 bản hợp đồng trên, người ta đều nhận thấy ở chúng có rất ít sự mạo hiểm. Điều này khẳng định Capello đang xây một đội hình có đủ khả năng chiến thắng và mục tiêu của ông rõ ràng là chức vô địch La Liga mùa bóng 2006-2007. Vấn đề duy nhất xuất hiện là liệu chừng ấy tân binh đã đủ chưa, và cựu HLV Juventus sẽ sử dụng chiến thuật gì để "trị" Barcelona.
![]() |
Ai sẽ thay thế Zidane (trái) thống lĩnh hệ thống tấn công? |
Điều đáng lo ngại nhất trong sơ đồ 4-4-2 mà Capello quen sử dụng là ông không có cầu thủ chơi chuyên đúng nghĩa ở hai vị trí: tiền vệ tấn công và tiền vệ cánh trái. Việc không chiêu mộ được Kaka rõ ràng là một thất bại lớn không chỉ của riêng chủ tịch Ramon Calderon. Bên cạnh đó, trong trường hợp kịp mua Reyes trước ngày 31/8, liệu cựu cầu thủ Arsenal có kịp hòa nhập với đội bóng mới trong giai đoạn đầu mùa giải. Vị trí tiền vệ phải cũng đáng được đem lên "bàn cân" vì Beckham không phải là mẫu cầu thủ có khả năng đột phá, còn Cicinho vẫn chưa chứng tỏ được nhiều.
Giữa đống bề bộn của giai đoạn chuyển giao, HLV Capello càng ưu tư thêm trong việc tìm người thay thế lão tướng Roberto Carlos (33 tuổi), hay đẩy bớt hàng tiền đạo đang "phình" ra quá mức (6 hảo thủ gồm Baptista, Robinho, Ronaldo, Raul, Van Nistelrooy, và Cassano tranh nhau hai suất đá chính). Tóm lại, để xây dựng được đội hình đủ sức ganh đua trường kỳ với Barcelona, nhà cầm quân người Italy vẫn còn không ít việc phải làm.
Chỉ có chiến thuật thông minh mới là cứu cánh cho Capello khi ông vẫn còn dang dở trong công cuộc tái thiết. Nhưng nên nhớ, Frank Rijkaard (HLV Barca) đã trưởng thành rất nhiều so với thời còn là học trò của chính Capello tại Milan, còn La Liga hiện nay hoàn toàn khác so với thời điểm ông đăng quang với Real 10 năm về trước.
Tất cả vẫn ở "thì tương lai". Và nếu "cuộc cách mạng" mang hơi thở Italy của Don Fabio giúp Real làm đảo lộn mọi thứ ở giải vô địch Tây Ban Nha thì không còn nghi ngờ gì nữa, ông xứng đáng với danh hiệu kỳ nhân trong giới HLV.
Các trận chuẩn bị trước mùa giải:
Giao hữu:
Real 1-0 Plymouth (Anh)
ATV (Áo) 2-10 Real
Real 0-0 Fulham (Anh)
Reggina (Italy) 0-1 Real
Real 1-1 DC United (Mỹ)
Salt Lake (Mỹ) 0-2 Real
Cúp Ramon de Carranza:
Real 3-3 Betis (luân lưu 4-5)
Real 0-1 Villarreal
Cúp Bernabeu:
Real 2-1 Anderlecht
Danh sách Real Madrid:
Thủ môn: Iker Casillas, Diego Lopez, Antonio Adan
Hậu vệ: Salgado, Carlos, Ramos, Cannavaro, Helguera, Cicinho, Bravo, Woodgate, Pavon, Meija, Minambres
Tiền vệ: Pablo Garcia, Guti, Gravesen, Emerson, Diarra, Beckham, Javi Garcia, De la Red, Juanfran, Borja
Tiền đạo: Raul, Ronaldo, Van Nistelrooy, Baptista, Robinho, Ronaldo
Chuyển nhượng:
Đến: Diarra (Lyon), Van Nistelrooy (MU), Cannavaro, Emerson (Juventus), Borja (trở về từ Mallorca sau hợp đồng cho mượn)
Đi: Zidane (giải nghệ), Soldado (Osasuna mượn), Arbeloa (Deportivo), Jurado (Atletico), Portillo (Nastic), Balboa (Racing mượn), Ruben (Racing), Diogo (Zaragoza mượn)
Thách thức cho Capello |
Ông luôn đưa đội bóng của mình tới chức vô địch quốc gia, nhưng chưa có duyên khi trở về. Cách đây 9 năm, sau chức vô địch La Liga với Real, Capello trở về cứu Milan đang khủng hoảng, nhưng bất thành. Thất bại trong lần thứ hai làm việc tại sân Giuseppe Meazza khiến chiến thuật gia 60 tuổi phải mất một thời gian mới hết day dứt. |
Sơ lược về Real Madrid |
* Là một trong 3 đội bóng chưa từng xuống hạng ở La Liga (cạnh Barca và Bilbao) * Thành tích: 29 lần vô địch La Liga (kỷ lục), 17 Cup nhà vua, 9 Cup C1/Champions League (kỷ lục), 2 Cup UEFA. |
* Lịch thi đấu Tây Ban Nha 2006-2007 |
* Barca, ứng cử viên số một cho chức vô địch La Liga |
Thùy Dương