![]() |
Trọng tài phạt thẻ đỏ với Ramos. |
“Trọng tài đã có thể mở tiệc ăn mừng với Barca”, thủ môn Iker Casillas được truyền thông Tây Ban Nha dẫn lời sau trận tứ kết lượt về sáng thứ năm.
“Chúng tôi chơi hay hơn nhiều so với Barca, tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng trọng tài đã thổi sai trong nhiều tình huống”, hậu vệ Alvaro Arbeloa phụ họa.
Theo giới truyền thông, lý do dẫn tới chỉ trích là các tình huống trọng tài không công nhận bàn thắng ở phút 53 của Sergio Ramos, Casillas bị phạt thẻ vàng do lỗi câu giờ cuối hiệp một và Ramos bị phạt thẻ đỏ cuối hiệp hai. Nhưng thực tế cho thấy trọng tài đã tha bổng cho Real trong không ít tình huống như lỗi đáng nhận thẻ vàng thứ hai của Lass Diarra cuối hiệp một hoặc pha ăn vạ trong vòng cấm của Pepe.
“Trọng tài không tránh được sai lầm nhưng ông ấy đã làm hết sức có thể”, trung vệ Gerard Pique của Barca đánh giá. “Theo tôi Lass Diarra đáng phải nhận thẻ đỏ trong tình huống phạm lỗi cuối hiệp một”.
HLV Jose Mourinho không đổ lỗi trực tiếp nhưng cũng không buông tha trọng tài. “Trong giờ nghỉ giải lao, tôi đã nghe các cầu thủ nói với nhau rằng giành chiến thắng trên sân Nou Camp là nhiệm vụ bất khả thi”, nhà cầm quân 49 tuổi nói với ý ám chỉ sự thiên vị của “ông vua sân cỏ”.
Real đã gỡ hòa sau khi bị Barca dẫn trước 2-0 trong hiệp một trận lượt về. Và điều khiến họ phải trả giá đắt là thất bại 1-2 trong trận lượt đi trên sân nhà.
HLV Mourinho đã trả lời “không” khi được đặt câu hỏi về sai lầm chiến thuật trong trận lượt đi. “Chúng tôi chơi tốt hơn trong trận lượt về khi đã rơi vào thế không còn gì để mất”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nói thêm.
* Pepe may mắn không bị phạt thẻ vàng khi ngã vờ trong tình huống tranh bóng với Puyol (xem clip).
* Trọng tài gây tranh cãi khi không công nhận bàn thắng sau cú đánh đầu của Sergio Ramos (xem clip).
* Ramos nhận thẻ vàng thứ hai và phải rời sân ở phút 89 (xem clip).
* 12 pha bóng cảm xúc trong trận Barca - Real.
* Barca loại Real sau cuộc rượt đuổi tỷ số.
Thúy An