![]() |
Zidane và pha làm bàn ngoạn mục (Click vào ảnh để xem rõ hơn). |
Trước khi trận chung kết diễn ra, các cầu thủ, trọng tài, khoảng 50.000 cổ động viên hai đội, và khách mời có mặt trên sân Hampden Park (Glasgow, Scotland) đã dành một phút mặc niệm Lobanovsky - HLV người Ukraina vừa qua đời hôm thứ hai.
Leverkusen và Real Madrid đều xuất quân theo sơ đồ chiến thuật quen thuộc. Do thiếu Ze Roberto (bị treo giò), HLV Toppmoeller đã để Brdaric chơi ở cánh trái, đảm bảo cho tuyến giữa của Leverkusen luôn có 5 người. Mỗi khi trung vệ Lucio lên tham gia tấn công, tiền vệ phòng ngự Ramelow lập tức rút xuống đá ở trung tâm hàng phòng ngự bên cạnh Zivkovic. Cầu thủ duy nhất trên hàng công của đội bóng đến từ nước Đức là Neuville. Phía Real cũng chỉ cắm mình Morientes trên hàng tiền đạo, để Raul đá thấp hơn một chút. Chơi ngay trên hàng hậu vệ bốn người của CLB thành Madrid là tiền vệ phòng ngự Makelele.
Phút thứ 9, Raul đón quả ném biên bên cánh trái của Carlos và dùng tốc độ vượt qua sự truy cản của cặp trung vệ Zivkovic - Lucio. Anh lao vào khu cấm thành rồi sút nhẹ nhàng bằng má trong chân trái, đưa bóng vào góc xa. Thủ thành Butt đã lỡ chớn và không kịp đổ người cản phá.
Nhưng chỉ khoảng 5 phút sau, Leverkusen - lần đầu tiên có mặt tại chung kết Cup C1 - đã có bàn quân bình tỷ số 1-1. Bernd Schneider thực hiện quả đá phạt bên cánh trái, đưa bóng vào khu vực 5m50 để trung vệ Lucio bật cao hơn Hierro và đánh đầu tung lưới Cesar. Bàn thắng này đã kích thích tinh thần thi đấu của đội bóng Đức. Họ dâng cao đội hình, chiếm ưu thế về quyền sở hữu bóng và tạo được vài cơ hội hãm thành. Phút 20, Thomas Brdaric nhận đường chuyền chính xác của đồng đội và đối mặt với Cesar. Nhưng anh đã xử lý bóng quá "tối", tạo điều kiện cho thủ thành đối phương giải nguy. Tiếp đó, thủ thành Cesar lại bị đặt trong thế giáp mặt tiền đạo Neuville. Nhưng trọng tài biên đã căng cờ báo việt vị, và pha kết thúc của Neuville cũng không đủ hiểm để đưa bóng vào lưới. Phút 35, hàng thủ của Real để sổng Ballack. Tiền vệ này thoải mái nhận cú căng ngang của Neuville trong khu vực 16m50 và sút căng chệch cột dọc.
Trong suốt hiệp một, cách bố trí đội hình theo sơ đồ 4-4-1-1 của Real đã không gây được sức ép đáng kể lên hàng thủ Leverkusen. Tiền đạo Morientes có vấn đề về tốc độ, còn Raul cũng không tìm được đường vào khung thành đối phương. Nhưng với pha lên bóng một chạm đẳng cấp ở hành lang trái ngay trước giờ nghỉ giải lao, đội bóng áo trắng đã có bàn gia tăng cách biệt, đồng thời là bàn ấn định kết quả 2-1. Tiền vệ người Argentina, Santiago Solari, thực hiện một đường chuyền đúng tầm chạy của Carlos. Tuyển thủ Brazil lập tức tạt ngang sang cho Zidane. Trong tư thế thoải mái ở sát vạch 16m50, cầu thủ đắt giá nhất thế giới ngay tức khắc xoay người tung vôlê chân trái, đưa bóng vào góc cao khung thành Leverkusen trước sự bó tay của Butt. Đây là một trong những bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử giải đấu này. Nó không những giúp Real được chìm trong niềm vui thắng trận, mà còn biến giấc mơ lần đầu tiên đoạt chức vô địch Champions League của nhà vô địch thế giới và châu Âu Zidane thành hiện thực. Trước khi tới sân Bernabeu theo bản hợp đồng trị giá 48 triệu bảng hồi đầu mùa, tiền vệ tài hoa người Pháp đã hai lần cùng Juventus chịu nỗi buồn bại trận ở chung kết giải đấu này.
![]() |
Đội trưởng Hierro cùng đồng đội nâng cao Cup. (Click vào ảnh để xem rõ hơn). |
Leverkusen (4-5-1): thủ môn Butt - hậu vệ Zivkovic, Lucio (Babic 90'), Placente, Sebescen (Kirsten 65') - tiền vệ Ramelow, Ballack, Schneider, Basturk, Brdaric (Berbatov 38') - tiền đạo Neuville.
Real Madrid (4-4-1-1): thủ môn Cesar (Casillas 68') - hậu vệ Salgado, Carlos, Hierro, Helguera - tiền vệ Makelele (Flavio 73'), Solari, Figo (McManaman 61), Zidane - tiền đạo Raul, Morientes.
Xuân Toản