Cuối tuần qua, lần đầu tiên sau hơn một tháng nghỉ chấn thương, Robinho đã trở lại và ngay lập tức ghi hai bàn đem lại 3 điểm quan trọng cho Real (thắng 3-2 tại Huelva). Có 2 điều đáng chú ý, là ở chỗ tiền đạo này chỉ xuất hiện trên sân chừng 20 phút, và pha lập công thứ nhất là kết quả của lần chạm bóng đầu tiên.
![]() |
Mùa này, Robinho đã chơi rất hay và dường như đó chưa phải là phong độ cao nhất của anh. |
Rõ ràng, sự trở lại của Robinho mang một ý nghĩa quan trọng, trong khi "kền kền trắng" sẽ mất cả Van Nistelrooy, Robben (chấn thương) và hậu vệ Ramos (treo giò) cho cuộc so tài quyết tử với Roma.
Lượt về Vòng 1/8 |
Thứ tư, 5/3 (giờ Hà Nội) Barca v Celtic 1-0 (hai lượt 4-2) (Xavi 4') MU v Lyon 1-0 (2-1) (Ronaldo 41') Seville v Fenerbahce 3-2 (5-5) (Alves 5', Keita 9', Kanoute 41' - Deivid 20' & 79') Milan v Arsenal 0-2 (0-2) (Fabregas 84', Adebayor 90') * Các đội bóng vào tứ kết: Barca, MU, Arsenal và Fenerbahce (nhờ thắng 3-2 trong loạt penalty với Seville) ................................... 2h45, Thứ năm, 6/3 Porto - Schalke Real Madrid - Roma Chelsea - Olympiakos .................................. 2h45 Thứ tư, 11/3 Inter - Liverpool |
Tỷ lệ cược châu Á Chelsea chấp 1 1/2. Real chấp 1. |
> Kết quả lượt đi |
Đội bóng Hoàng gia sẽ đi tiếp nếu thắng tối thiểu 1-0, hoặc chênh lệch 2 bàn cách biệt. Nhưng, một kết quả bất lợi sẽ biến 2007-2008 trở thành mùa bóng thứ tư liên tiếp gã khổng lồ từng 9 lần vô địch châu Âu không có mặt ở tứ kết Champions League. Vì vậy, ngoài nhiệm vụ phải đá thủng lưới đối phương, điều quan trọng là thày trò HLV Bernd Schuster không được phép mắc sai lầm, hay nói cách khác là không cho Roma ghi được bàn thắng vào lưới của Casillas.
Trong trận đấu mới đây, đội bóng Italy đã đè bẹp Parma 4-0, qua đó rút ngắn khoảng cách tại Serie A với Inter xuống còn 6 điểm. Kết quả này cho thấy dường như họ đang lấy lại phong độ tốt nhất hồi đầu mùa, trong đó, đặc biệt là thủ quân Totti, người vừa góp một bàn rất đẹp. Bởi thế, nhiệm vụ vô hiệu hóa hàng công của Roma sẽ là một thách thức lớn đối với đội chủ sân Bernabeu.
Trong quá khứ, Real có 3 lần tiếp Roma trên thánh địa nhà, và chỉ một lần giành được chiến thắng (còn lại là hòa và thua). Trước trận lượt về, cựu HLV của cả hai đội, Capello, cũng cho rằng "kền kền trắng" đang ở một tình thế rất nguy hiểm, vì đại diện Serie A luôn biết cách chơi hay tại đây. Cho nên dường như cả hai đội chẳng lạ gì nhau, và trận đấu này chưa chắc đã có kết quả bất ngờ như ở tứ kết mùa trước - Roma thua MU 1-7 sau khi thắng trước 2-1 ở sân nhà.
![]() |
Thày trò HLV Spalletti, Totti rất tự tin. |
"Tôi từng ghi được một bàn thắng lịch sử tại Bernabeu (Roma thắng Real 1-0, tháng 10/2002) và bây giờ tôi muốn có thêm một bàn như thế", tiền đạo Totti của Roma cho biết. "Họ chẳng là gì lối đá của chúng tôi, vì vậy chúng tôi phải thật tập trung, và chỉ cần như vậy sẽ "cất được tiếng nói" của mình".
Đội hình xuất phát dự kiến:
Real Madrid: 1-Iker Casillas; 22-Miguel Torres, 5-Fabio Cannavaro, 3-Pepe, 16-Gabriel Heinze; 6-Mahamadou Diarra, 8-Fernando Gago, 14-Guti, 10-Robinho, 7-Raul, 19-Julio Baptista
Roma: 32-Doni; 2-Christian Panucci, 5-Philippe Mexes, 4-Juan, 22-Max Tonetto; 11-Taddei, 16-Daniele De Rossi, 7-David Pizarro, 20-Simone Perrotta, 30-Mancini; 10-Francesco Totti.
Trọng tài: Kyros Vassaras (Hy Lạp)
Thùy Dương