Sáng 28/11, ông Nguyễn Phú Sĩ (ở thôn Tây Phước 1, xã Bình An, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) phát hiện hàng trăm cây cao su 3 năm tuổi của gia đình bị đốn hạ. Theo chủ rẫy, chiều hôm qua thấy cây vẫn còn xanh tốt nhưng không ngờ giờ đã bị phá họai.
![]() |
Sáng 28/11, Công an huyện Bình Sơn vào cuộc điều tra, truy tìm thủ phạm chặt phá hàng trăm cây cao su của hai hộ dân nhận khoán từ Công ty TNHH MTV cao su Quảng Ngãi. Ảnh: Trí Tín |
Gần đó, rẫy cao su của anh Nguyễn Minh Hoàng cũng bị "tàn phá". Nhìn hàng trăm ngọn cao su đổ gục, anh này không hiểu nguyên nhân kẻ xấu phá hoại tài sản của gia đình.
"Bao nhiêu công sức của gia đình tôi dồn hết vào rẫy cao su để chúng được xanh tốt. Vậy mà phút chốc trắng tay", anh Hoàng than vãn.
Ông Nguyễn Ký, Trưởng phòng kỹ thuật Công ty TNHH MTV cao su Quảng Ngãi, cho biết ông Sĩ và ông Hoàng nhận khoán trồng cao su của công ty. Hai hộ này cần cù, chịu khó.
"Hôm trước, tòa án xử vụ tranh chấp đất giữa công ty với dân trong xã Bình An. Một ngày sau, rẫy cao su của hai hộ được giao khoán bị đốn hạ", ông Ký cho biết thêm.
Theo Công an huyện Bình Sơn, có hơn 600 cây cao su 3 năm tuổi bị chặt, thiệt hại khoảng 40 triệu đồng. Cơ quan điều tra đang truy tìm thủ phạm.
Trí Tín