From: thien anh
Sent: Monday, July 18, 2011 4:19 PM
Gởi em Ngọc và những bạn đang muốn làm vợ hai,
Đọc tâm sự em, chị hiểu em đang băn khoăn về quyết định có nên làm vợ hai hay không? Thật ra mà nói thì làm vợ hai khó trăm đường. Những người đàn ông qua một lần đò luôn có vướng bận gia đình nhất là con cái, đó là sợi dây mà họ liên lạc với gia đình cũ. Người đàn bà nào khi lấy chồng cũng muốn chồng là của riêng mình. Do đó khi lập gia đình với những người này các bạn phải xác định tư tưởng là phải chịu đựng và rộng lượng, nếu không cuộc hôn nhân sẽ là bi kịch.
Nếu lấy phải người chồng không quan tâm đến con và gia đình cũ thì nhiều chị em có vẻ hả hê đấy vì nghĩ rằng anh ta hoàn toàn thuộc về mình, nhưng thật sự những kẻ ấy là những người vô trách nhiệm, anh ta có thể vô trách nhiệm với con cái của người vợ cũ thì cũng vô trách nhiệm với bạn. Còn lấy phải người chỉn chu biết lo lắng cho gia đình bạn thì anh ấy cũng lo lắng hết mình với gia đình cũ. Vậy thì, đằng nào bạn cũng phải có tâm lý chuẩn bị khi lấy người đã có gia đình, có nghĩa là người đàn ông của bạn không trọn vẹn cho bạn.
Trong anh ấy có một phần của gia đình cũ, đừng đòi hỏi anh ta phải toàn tâm toàn ý với bạn. Bạn càng canh chừng riết róng với anh ta, anh ta càng thấy chán bạn, cảm thấy bạn là kẻ ích kỷ, ác độc. Nhiều người đàn ông bề ngoài thấy có vẻ như nghe lời người vợ sau nhưng thực tâm họ thấy chán đến tận cổ. Tôi có một người bạn lấy người vợ sau cô này rất hay ghen, hạn chế chồng liên lạc với con người vợ cũ, anh ta phải giở nhiều chiêu để đến thăm con như đi đám tang, thăm sếp, đi nhậu với bạn.
Anh bạn tôi kiếm nhiều khoản riêng nhưng giấu đem về cho con riêng, người vợ càng cấm thì người chồng cảm thấy thương con mình hơn và anh ta thấy mình càng phải bù đắp. Anh bạn ấy bảo tôi chán cô vợ này lắm chỉ muốn ly dị nhưng thương đứa bé con chung với vợ sau nên cố mà sống với cô ta, Nếu người vợ nghe được chắc là đau lòng lắm, nhưng biết làm sao hơn, bụng làm dạ chịu.
Người vợ sau chịu nhiều thiệt thòi họ phải chia sẻ người đàn ông của họ, nhưng họ phải chấp nhận vì không có cách nào khác. Đọc một bài báo của nước ngoài thì 50% người có gia đình mới nghĩ đến gia đình cũ thường xuyên, có nhiều người tỏ ra thất vọng vì cuộc hơn nhân mới này chẳng hơn gì cái cũ mà họ phải trả giá quá nhiều. Người mới phải luôn luôn gồng mình để là người hoàn thiện, nếu không người chồng sẽ so sánh bạn với người cũ và anh ta sẽ tiếc nuối gia đình cũ nếu bạn làm điều gì không phải.
Bạn sẽ chỉ có hạnh phúc trong thời gian đầu, nhưng khi đã vô quỹ đạo với cơm áo gạo tiền khi đó mâu thuẫn sẽ xảy ra như từng xảy ra với cuộc hôn nhân trước. Chuyện sẽ tệ hơn nếu người vợ cũ có ý đồ tranh giành lại cha cho các con. Tôi có biết một cô gái còn khá trẻ, cô này cũng hăm hở làm vợ sau của một doanh nhân, anh này chia tay với vợ cũ vì có nhân tình.
Sau hai năm anh ta tái hôn, cô gái lúc này nghĩ mình có nhiều điểm vượt trội hơn vợ trước, nhưng chỉ trong vòng 4 năm sau cô hoàn toàn thất vọng. Người chồng lúc đầu bị quyến rũ bởi sự trẻ trung của cô, nhưng lâu dần anh ta cũng thấy chán. Sau những lần thăm con anh thấy người vợ cũ hấp dẫn với vẻ đẹp chín muồi, những kỷ niệm xưa ùa về và nhất là người vợ này đang có ý định chèo kéo anh trở lại trong khi người vợ trẻ suốt ngày ghen tuông càm ràm. Thỉnh thoảng tôi có đi qua nhà người vợ cũ tôi thấy cô ta ăn mặc rất hấp dẫn như có ý định chờ người chồng cũ.
Kết luận: Lấy người đã có gia đình là thiệt thòi cho các cô gái độc thân, do đó các bạn nên thận trọng, chuẩn bị tư tưởng, lập kế hoạch cho cuộc đời mình bởi vì sẽ có nhiều sóng gió phía trước.