Từ: Lai Dan Tam
Đã gửi: 15 Tháng Bảy 2011 11:27 SA
Chào bạn!
Đọc những dòng tâm sự của bạn khi băn khoăn không biết có nên giúp người yêu cũ sinh con hay không, tôi xin nêu vài suy nghĩ của mình để bạn tham khảo, còn quyết định thế nào đương nhiên là tùy thuộc vào chính bạn.
Vợ chồng cô bạn gái cũ của bạn đang rất tha thiết muốn có một đứa con. Do người chồng bị vô sinh nên phải tìm giải pháp bất đắc dĩ là để người vợ có con với người khác. Tôi không bàn điều đó đúng sai, hay dở thế nào, chỉ nghĩ rằng khi chồng vô sinh, vợ vẫn có thể đi thụ tinh nhân tạo. Bạn nên khuyên bạn gái cũ lựa chọn giải pháp này trước khi nghĩ đến chuyện xin con từ người đàn ông khác.
Cho dù bạn và cô bạn gái cũ không còn dành tình cảm cho nhau nhưng việc sinh ra một đứa con chung thì cuộc sống của cả hai sẽ xáo trộn, biết đâu nó sẽ là tiền đề cho sự tan vỡ của gia đình cô ấy. Hoặc giả, gia đình cô ấy vẫn êm ấm, hạnh phúc thì điều đó có công bằng đối với người vợ tương lai của bạn không?
Bạn sẽ giấu được bí mật này đến bao giờ? Liệu khi cô ấy biết chồng mình có con riêng với người yêu cũ, điều gì sẽ xảy ra? Biết đâu, đó là tiền đề cho sự tan vỡ của chính gia đình bạn trong tương lai.
Giả sử gia đình cô bạn gái cũ có một đứa con của bạn và vẫn đầm ấm hạnh phúc, gia đình tương lai của bạn cũng có một đứa con và vẫn đầm ấm hạnh phúc. 20 năm nữa, hai đứa con của bạn chúng gặp và yêu nhau, điều gì sẽ xảy ra? Bạn có thấy bi kịch lúc đó vô cùng kinh khủng không?
Tóm lại, mong bạn suy nghĩ thật kỹ càng và chín chắn để suốt quãng đời còn lại không bao giờ phải hối tiếc. Hãy quyết định đúng, vì bạn không bao giờ có cơ hội quyết định lại một lần nữa đâu.