From: anhthi nguyen
Sent: Tuesday, June 05, 2007 1:41 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Gui anh Doan
Kính gửi anh Đoàn,
Anh đã rất đúng khi viết lên sự thật đau lòng của mình lên trang này, vì chắc chắn anh sẽ nhận được nhiều chia sẻ và những lời khuyên bổ ích. Tôi không nghĩ mình có thể giúp gì được cho anh, nhưng tôi cũng muốn anh hiểu thêm về phụ nữ ít nhiều.
Thứ nhất, anh nên yên tâm rằng anh không phải là thiểu số trong chuyện gối chăn vợ chồng, có rất nhiều người đàn ông đang gặp những rắc rối tương tự như anh. Nếu ai cũng vì vậy mà bỏ vợ hoặc sống không hạnh phúc thì thật là không phải. Tôi dám chắc là cứ 10 ông chồng thì chỉ có vài ông làm cho vợ hài lòng trong chuyện đó một cách thường xuyên và lâu dài.
Nhiều khi không phải vì vấn đề xui xẻo gặp phải tai nạn như anh, nhưng vì những rắc rối khác, chẳng hạn như sức khỏe yếu, rối loạn chức năng sinh lý, áp lực công việc, nhàm chán trong cuộc sống vợ chồng… Tuy vậy, phụ nữ chúng tôi vẫn sống ổn, không quá khó chịu hay thấy tổn thất gì to tát vì chuyện đó không được mặn mà như mình mong đợi.
Nhưng, có một chữ “nhưng” với điều kiện là ông xã của chúng tôi vẫn quan tâm chúng tôi đúng mực, cùng chúng tôi tạo dựng một cuộc sống tinh thần vui vẻ. Tình dục quan trọng thật đấy, nhưng đâu phải là quá quan trọng đối với những phụ nữ hầu hết còn phải lo cơm áo gạo tiền và công chuyện gia đình như phụ nữ Việt Nam. Đâu cần thiết phải bỏ vợ như anh H.P. khuyên anh.
Tôi từng lãnh đạo và làm chung với rất nhiều phụ nữ, chúng tôi thường cởi mở với nhau, và có đến 90% chị em nói rằng các ông chỉ “hung hăng” được một thời gian đầu, sau đứa con thứ nhất thì bớt hỏa dần và thêm chừng 5 năm nữa thì các ông hầu như chỉ làm cho qua loa xong chuyện không nó tưởng mình “tiêu rồi” mà thôi.
Đó là sự thật của muôn nhà mà các ông khi nhậu với nhau vài chén xong cũng tự công nhận, nên các ông đừng có nổi tự ái mà cãi nhau với tôi nhé (tôi chỉ chấp nhận cho 10% trong số các ông được nói là tôi sai thôi đấy, như vậy là quá rộng lượng đối với các ông rồi đó). Nếu vợ của anh có hẹn hò với ai thì theo tôi phần nhiều là do cách cư xử của anh, do sự tự ti của anh làm anh kém hấp dẫn, chứ không phải do chuyện đó đâu.
Thứ hai, vì vậy anh nên nói thật với vợ chuyện rủi ro hồi nhỏ, rồi anh đã đau khổ như thế nào, anh đang chịu đựng chuyện đó ra sao. Nếu nói không được thì hãy viết thư hoặc email (cách này hữu hiệu hơn đấy). Anh cũng hãy nói thêm rằng anh có nhìn thấy chị ấy và ông bạn nối khố của anh, nhưng anh tin là không có gì quá trễ…
Anh hãy cư xử như ông xã của chị Meo đó, thì tôi cam đoan không một người vợ nào nỡ bỏ anh mà đi hú hí với người đàn ông khác. Phụ nữ chúng tôi sẽ có xu hướng ngoại tình nhiều hơn khi sống bên cạnh một ông chồng mạnh khỏe, sexy nhưng lại bỏ quên chúng tôi theo chính sách “nhổ được cải về trồng trong vườn mình rồi thì sao cũng được, thêm vài đứa con làm hàng rào che chắn nữa thì hoàn toàn yên tâm khỏi cần hoa lá cành”.
Anh hãy tin tôi đi, một người xa lạ như tôi khi nghe chuyện của anh mà còn thương cảm và muốn chia sẻ với anh, thì người vợ của anh chắc chắn sẽ khóc rất nhiều và ôm anh vào lòng mà hối lỗi (nếu chị ấy đã có gì đó không phải với anh). Mà chắc gì chị ấy vào cafe với bạn anh vì đã có tư tình, anh đừng bán tính bán nghi, hãy thẳng thắn với vợ anh nhé.
Cuối cùng hãy nhớ rằng, tình dục không phải là tất cả, với phụ nữ chúng tôi, động lực của tình yêu từ trong sâu thẳm tâm hồn và những gì xảy ra ở trong lòng quan trọng hơn rất, rất nhiều anh ạ.
Chúc anh lấy lại được bình tĩnh để suy nghĩ và sắp xếp lại cuộc sống của mình cho hợp tình hợp lý.
Anh không có lỗi gì, và nếu anh có một tấm lòng như anh gì đã nói, thì anh sẽ được yêu thương và hạnh phúc thôi. Hết giờ nghỉ trưa của tôi rồi, nếu không tôi sẽ còn viết thêm cho anh nhiều nữa.
Thân ái,