From: Phuc Dao Viet
Sent: Thursday, January 18, 2007 2:15 PM
To: Tamsu@VnExpress.net
Subject: Chang con gi de ma niu keo
Chào Hà,
Bởi vì cho dù bạn có cố gắng níu kéo con người kia đến đâu, bạn có đáp ứng đòi hỏi của hắn ta bằng cách dâng hiến sự trinh nguyên của mình, thì hắn vẫn cứ bỏ bạn ra đi sau khi được thỏa mãn. Tôi có thể khẳng định rằng, hắn không hề yêu bạn mà chỉ lợi dụng bạn mà thôi.
Vì sao tôi lại nói như vậy? Khi người ta yêu nhau, người ta luôn mong muốn được gần bên người mình yêu, quan tâm, chăm sóc, lo lắng cho người mình yêu, chứ không "hay cãi nhau về chuyện anh ấy không dành nhiều thời gian quan tâm em". Một ngày không gặp nhau là đã thấy nhớ, chỉ mong có cơ hội là được chạy đến bên người yêu. Đằng này người yêu bạn "nhiều ngày hay cả tuần không gặp nhau" cũng "không nhắn tin hay gọi điện cho em", rồi lấy lý do "máy hết tiền", "bận công việc".
Yêu nhau, người ta luôn muốn làm cho nhau tốt lên và làm cho mình đẹp hơn trong mắt người yêu. Bạn đã yêu cầu hắn thay đổi những tính xấu, hắn đã hứa thay đổi, nhưng "vẫn chưa thật sự làm được". Rõ ràng là, hắn ta chẳng quan tâm lo lắng gì đến bạn.
Vậy vì sao hắn lại nói lời yêu bạn? Điều duy nhất hắn cần là sự trinh tiết của bạn, lợi dụng sự ngây thơ, trong sáng của bạn để thỏa mãn thú tính của hắn. Cái chiêu bài "trách em không tin anh" là một chiêu rất quen thuộc mà bất kỳ gã đàn ông nào cũng sử dụng để ép buộc bạn gái quan hệ khi gặp phải sự phản đối của bạn gái. Rất may cho bạn, bạn đã đủ bản lĩnh để nói không với những cám dỗ về thể xác. Bạn nên tự hào về điều đó và đừng dằn vặt mình vì ý nghĩ "anh ấy ra đi vì mình không chiều anh ấy". Thực tế là, sau khi biết là không thể lừa được bạn, hắn đã chuyển hướng sang một người con gái khác và có vẻ như đã thành công.
Nhân tiện đây tôi cũng muốn nói với bạn rằng, bạn đừng nên trách giận gì người con gái kia đã phá hoại hạnh phúc của bạn. Rất có thể cô gái đó cũng là một nạn nhân mới của hắn. Bạn nên cảm thông, và nếu có cơ hội hãy vạch cho cô ấy xem bộ mặt thật của hắn.
Cuộc đời còn rất dài và rất nhiều hạnh phúc phía trước đang chờ đón bạn. Bạn hãy quên đi một kinh nghiệm buồn để đón chào tương lai. Chúc bạn luôn thành công trong cuộc sống.
Thân ái,
Đào Việt Phúc