From: huong le
Sent: Friday, October 24, 2008 9:59 AM
Subject: Bai viet chia se voi tam su cua chi Thoa
Chào chị Thoa,
Hương đọc tâm sự của chị và thấy Hương cũng rất giống tính nết chị. Em là cô gái con nhà trí thức, hiện làm nhân viên hành chính văn phòng. Mọi người ai cũng nhận xét em là một cô gái ngoan hiền, cũng giống như chị em rất ít đi chơi và giao tiếp với nhiều bạn bè. Mặc dù cũng có người để ý thích em vì họ nói em rất dễ thương, nhưng không vì thế mà em thay lòng đổi dạ với người yêu.
Nhưng bạn trai của em thì khác, anh ta làm nhân viên kinh doanh nên giao tiếp nhiều, lanh lợi, rất thích tiếp cận và niềm nở với phụ nữ mặc dù có em chứng kiến anh ta vẫn tự nhiên trêu đùa. Em trách thì anh ta giải thích "Những người bộc lộ vậy thôi chứ trong tâm không nghĩ gì, còn những người không nói thì làm thiệt đó".
Và em yêu anh ấy bằng cả tấm lòng chân thật chứ không vụ lợi, đòi hỏi nhiều, số lần đi chơi cũng rất ít, chỉ khi nào dịp cuối tuần, lễ và khi em có nhu cầu. Nhưng em cảm thấy anh ấy đôi khi cũng miễn cưỡng chấp nhận chứ thực không thích nên em cũng rất hạn chế đề nghị đi đâu. Vì hiểu là do điều kiện kinh tế còn hạn hẹp.
Hiện nay, chúng em đã quen nhau được 6 tháng và hai bên gia đình em và anh chưa trực tiếp gặp nhau. Nhưng cả hai bên đều biết và chấp nhận cho chúng em quen nhau. Nhưng em đọc tâm sự của chị thì lại lo mình sẽ không giữ được người yêu vì bản chất, tình tình em và chị cũng giống nhau. Em hy vọng mình sẽ may mắn hơn chị.
Còn sau đây em xin được khuyên chị là nên gặp anh ta và nói tất cả nỗi niềm, thắc mắc của chị. Chị hỏi thực sự lý do anh đến với cô ta có phải là anh thấy cô ấy có thể hòa hợp và làm anh hạnh phúc hay chỉ vì cô ta là con của giám đốc có địa vị sang giàu. Nếu vì lý do em không phải con nhà quyền quý cao sang thì anh nên suy nghĩ lại vì "tiền không mua được hạnh phúc", nhất là là đàn ông có bản lãnh thì không nên phụ thuộc vào kinh tế của gia đình bên vợ.
À, nếu chị từng xem bộ phim "Tường Vi cánh mỏng" mà chị thấy cô gái đó cũng có hoàn cảnh bi thương, nhưng nếu mình sống tốt thì ông trời cũng không quá khắt khe và ngược đãi mình đâu chị nhé.
Chúc chị sớm tìm ra lối thoát và có cuộc sống hạnh phúc.
Kim Hương