From: nguyen thanh
Sent: Sunday, October 26, 2008 7:39 PM
Subject: Gui Anh Trung
Trước tiên tôi xin chia buồn cùng anh về sự việc anh đã làm. Tôi là đàn ông chưa có vợ, nhưng thấy hành động này của anh là quá đáng, không xứng đáng với tình yêu mà vợ dành cho anh.
Tôi nói thế là để anh hiểu ra một điều trong mọi hoàn cảnh mình vẫn phải có tính cương quyết trước mọi lời khích bác của bạn bé chứ. Ai ngờ người ta càng kích thì anh càng chứng tỏ mình, thế là anh đã bị bạn anh cho vào tròng rồi.
Anh nói anh là người có bản lĩnh, thế lúc trong khách sạn với gái thì bản lĩnh anh để ở đâu? Lúc đó anh quên hết người vợ dịu hiền rồi mà lo mây mưa với những cô gái không xứng đáng với vợ anh một chút nào (theo lời anh kể thì vợ anh thời bây giờ rất khó mà tìm được).
Nếu anh ở trong trường hợp của người vợ bây giờ thì anh sẽ như thế nào? Bắt gặp vợ đang mây mưa với người khác, tôi đoán chắc sẽ có một cái tát vào mặt vợ anh ngay tại hiện trường, sau đó sẽ có một lá đơn ly dị ngay. Vì anh từng nói là một con người chỉ có một, không yêu người thứ hai mà. Nhưng mọi việc làm của anh đều đi ngược lại lời nói đó.
Vợ anh quá hiền chứ nếu gặp người khác thì anh sẽ bẽ mặt ngay tại khách sạn. Cô ấy im lặng chứng tỏ vẫn tôn trọng anh, không làm anh quê trước mặt mọi người. Nếu anh là cô ấy thì liệu có cư xử ngay lúc đó như vợ anh được không, hay là chửi vợ ngay tại trận.
Chính những người bạn anh đã phá hoại tình yêu, phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Họ không làm trực tiếp mà làm một cách gián tiếp (giống như giết người đâu cần cầm dao mà vẫn giết được mới hay). Anh biết hối lỗi thì đã quá trễ rồi, nếu vợ anh có đi tìm người đàn ông khác hơn anh thì đừng trách cô ta nhé, tại anh làm việc đó trước đấy thôi.
Lúc khó khăn này anh cần phải quan tâm, động viên vợ anh, lấy lại tất cả những niềm tin đã mất. Nếu có phải quỳ xuống xin lỗi vợ thì anh cũng nên làm đi, không chết ai đâu. Có khi việc đó lại làm cho vợ anh thấy chồng mình biết lỗi mà tha thứ cho lần lỡ dại này.
Không thể kéo dài tình trạng giữa hai người không nói chuyện với nhau như thế này được nữa. Anh hãy cố lên. Hy vọng vợ anh sẽ mở trái tim trở lại chào đón anh quay về và đừng bao giờ lập lại chuyện này lần thứ hai nữa. Chúc anh sớm tìm lại hạnh phúc vốn có của mình.