From: DL
Sent: Thursday, April 24, 2008 10:48 AM
Subject: Gui toa soan: ap luc gia dinh chong toi muon ly hon
Kính gửi tòa soạn,
Kính chào các chị em đang làm dâu, sắp làm dâu và những chị em không phải làm dâu. Văn tôi không tốt, chữ không hay, nên tôi không biết bài mình có được đăng không. Nhưng cũng mạn phép đôi dòng.
Tôi rất thích câu trong bài viết của chị Hằng: "Mẹ chồng già mẹ chồng chết/Con dâu có nết con dâu hưởng". Nhưng chị có chứng kiến cảnh cả đời làm dâu vất vả, chờ con cái lớn thì tuổi cũng đã già. Mẹ chồng chết năm trước, năm sau người cũng mất theo với bao bệnh tật sau bao năm làm dâu. Người là mẹ của bạn tôi.
Vậy mới thấy "Mỗi nhà, mỗi cảnh. Mỗi cây mỗi hoa". Chúng ta chỉ có thể chia sẻ cho nhau từng cảnh đời, cho nhau niềm tin vào điều thiện. Chúng ta không thể chỉ bảo phải làm cái này, hay làm cái kia. Vì mỗi người có một hoàn cảnh sống khác nhau, quan nhân sinh khác nhau.
Tôi may mắn hơn nhiều chị, tôi thuê nhà ở riêng và sau bao năm tích cóp chúng tôi cũng đã có nhà riêng cho mình dù là nhỏ. Mặc dù tôi không phải làm dâu về thể xác, nhưng tinh thần cũng bị nhiều áp lực. Do chồng tôi là người con có hiếu vì vậy cuộc sống chúng tôi luôn bị tác động từ xa bởi nhà chồng.
Tôi biết mình không hoàn hảo, nên không mong có được mẹ chồng, gia đình chồng yêu thương như các chị QN, Minh Le, Hang. Tôi cũng có con trai và con gái, tôi sẽ là mẹ chồng tương lai và tôi sẽ cố gắng thông cảm và thương yêu con dâu và con rể của tôi sau này. Để khi chúng nhắc đến tôi là cả niềm hạnh phúc và tự hào. Tôi tin tôi làm được.